Vòng quanh Thế giới

Người bí ẩn quỳ gối trước mộ con trai quá cố của Joe Biden khi ông đang tuyên thệ nhậm chức

Song Long
Chia sẻ

Một người đàn ông trong bộ đồng phục cảnh sát đã quỳ gối trước mộ của con trai Joe Biden hôm 20/1 khi ông đang tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ thứ 46.

Người đàn ông bí ẩn quỳ gối trước mộ con trai quá cố của Joe Biden khi ông đang tuyên thệ nhậm chức Ảnh 1
Hình ảnh người đàn ông bí ẩn quỳ gối và chắp tay trước mộ của con trai Tổng thống Joe Biden. Ảnh: USA Today

Người đàn ông bí ẩn mặc đồng phục cảnh sát đã quỳ gối và chắp tay trước mộ của Beau Biden, con trai ông Joe Biden, ở Delaware, theo bức ảnh đăng trên Twitter. "Khoảnh khắc thật sâu sắc", chú thích dưới bức ảnh viết.

Trong bài phát biểu trước lễ nhậm chức, ông Joe Biden đã rơi nước mắt khi vinh danh con trai quá cố, người đã qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2015 ở tuổi 46.

"Thưa các bạn, tôi chỉ có một điều hối tiếc. Con trai đã không có ở đây, bởi chúng ta nên đề cử người đó làm tổng thống", ông Biden nói.

Vào lúc 11h30 trưa ngày 20/1 (giờ địa phương), ông Joe Biden đã tuyên thệ nhậm chức để chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Tham dự buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Joe Biden có ba đời tổng thống Mỹ là ông Bill Clinton, vợ chồng tổng thống Bush “con” và gia đình ông Obama. 

Trong bài phát biểu nhậm chức của mình, Tổng thống thứ 46 của Mỹ kêu gọi sự thống nhất và thậm chí yêu cầu những người không bỏ phiếu cho ông hãy cho ông một cơ hội công bằng để tạo ra sự thay đổi tích cực. 

Ông Trump không dự buổi lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Thay vào đó, ông quyết định đến khu nghỉ dưỡng ở Florida. Phát biểu trước khi lên đường đến Florida, cựu Tổng thống Donald Trump cảm ơn người dân Mỹ và khẳng định "chúng tôi sẽ trở lại".

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất