Vòng quanh Thế giới

Đôi nam nữ bị trói lại hành hung do 'ngoại tình', phản ứng của dân làng càng thêm phẫn nộ

Song Long
Chia sẻ

Chỉ vì lời cáo buộc “ngoại tình”, đôi nam nữ đã bị đánh đập dã man và trói vào cột điện.

Vụ hạ nhục và tra tấn công khai ở Mysuru, Karnataka, miền nam Ấn Độ vào ngày 25/11 đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến người xem bàng hoàng. Mọi chuyện bắt đầu vào buổi tối khi người phụ nữ 30 tuổi, vốn đã chia tay chồng cũ 5 năm, mời một chàng trai 24 tuổi uống trà tại nhà mình. 

Đôi nam nữ bị trói lại hành hung do 'ngoại tình', phản ứng của dân làng càng thêm phẫn nộ Ảnh 1

Ngờ đâu, gã chồng cũ của cô hay tin nên kéo theo anh trai xông vào nhà, lôi cả hai ra giữa phố. Sau đó, hai kẻ hung hãn trói nạn nhân vào cột điện và đánh đập dã man. Trước những trận đòn liên tiếp, người phụ nữ không ngừng run rẩy nhưng không sao tránh thoát được, vì tay của cô bị ép chặt vào hai bên hông. 

Đôi nam nữ bị trói lại hành hung do 'ngoại tình', phản ứng của dân làng càng thêm phẫn nộ Ảnh 2

Đáng sợ thay, vụ việc diễn ra trước mắt biết bao dân làng, nhưng không một ai lên tiếng bảo vệ hai nạn nhân. 

Thay vào đó, nhóm người này còn hả hê vây xem, đùa cợt và nhục mạ hai người bị trói, mặc cho họ la hét cầu cứu suốt mấy tiếng đồng hồ. 

Hai kẻ hành hung thì ung dung ngồi thưởng thức sự tuyệt vọng của nạn nhân, mãi cho đến khi chức sắc trong làng hay tin và đến giải cứu cho họ.

Đôi nam nữ bị trói lại hành hung do 'ngoại tình', phản ứng của dân làng càng thêm phẫn nộ Ảnh 3

Theo India Today, người phụ nữ có 3 đứa con sau một cuộc hôn nhân thất bại và đã về sống với bố mẹ suốt mấy năm qua. Cảnh sát Kowlande cho biết đang điều tra làm rõ vụ tranh chấp.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất