Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại bang Kelantan, Malaysia đã cướp đi sinh mạng của một cụ bà 89 tuổi cùng hàng chục động vật mà bà cưu mang, để lại nỗi bàng hoàng và xót xa cho cộng đồng địa phương.
Theo thông tin từ báo Sinar Harian, nạn nhân là bà Fatimah Mat Said, một cụ bà lớn tuổi bị suy giảm thị lực nhưng vẫn có thể tự đi lại trong sinh hoạt hằng ngày. Căn nhà của bà tại Jalan Tok Guru, Kota Bharu bất ngờ bốc cháy dữ dội vào chiều tối, khiến bà không kịp thoát thân. Cùng với bà, khoảng 70 con mèo nuôi và 5 con chó hoang thường xuyên được bà cho ăn, chăm sóc quanh nhà cũng đã thiệt mạng trong vụ việc.
Bà Norhaeda Azahari, 51 tuổi, con gái nuôi của nạn nhân, cho biết bà nhận được một cuộc điện thoại báo tin cháy vào khoảng 18 giờ. Khi vội vã trở về nhà, trước mắt bà là khung cảnh ngôi nhà chìm trong biển lửa. “Chỉ trong khoảnh khắc, tôi mất mẹ nuôi, mất 70 con mèo và cả 5 con chó”, bà Norhaeda nghẹn ngào chia sẻ với phóng viên.
Theo lời kể của người thân, do tuổi cao và thị lực kém, bà Fatimah đã không thể tự thoát ra ngoài khi đám cháy lan nhanh. Phần lớn số mèo của bà được nuôi nhốt trong lồng, càng khiến việc cứu hộ trở nên bất khả thi. Những con chó hoang mà gia đình thường thả rông và cho ăn quanh khu vực nhà cũng không thể thoát khỏi ngọn lửa hung tàn.
Nhân chứng sống gần hiện trường, bà Anis Sutrliati Mohamad, 46 tuổi, nói với hãng tin Bernama rằng bà nghe thấy một tiếng động lớn trước khi phát hiện hỏa hoạn. “Lúc đó lửa bùng lên rất mạnh. Tôi thấy nạn nhân ngã xuống khu vực tầng dưới của ngôi nhà. Sức nóng quá lớn khiến tôi không thể tiếp cận, nên tôi lập tức gọi cho lực lượng cứu hỏa”, bà Anis kể lại.
Trạm cứu hỏa và cứu hộ Kota Bharu xác nhận nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào lúc 17 giờ 58 phút ngày 25/1. Chỉ ít phút sau, 27 lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiếp cận, căn nhà có diện tích khoảng 60 x 60 feet đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn, mức độ hư hại ước tính lên đến 98%.
Thi thể của bà Fatimah được cảnh sát và lực lượng cứu hỏa tìm thấy vào khoảng 20 giờ 39 phút, sau khi ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Bà được xác nhận đã tử vong ngay tại hiện trường.
Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như tổng giá trị thiệt hại vẫn đang được các cơ quan chức năng Malaysia tiếp tục điều tra, làm rõ. Vụ việc không chỉ là một thảm kịch đau lòng đối với gia đình nạn nhân, mà còn gợi lên nhiều suy ngẫm về an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt đối với người cao tuổi sống một mình.