Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 20/11/2025, chính quyền huyện Phichai (tỉnh Uttaradit, Thái Lan) đã huy động lực lượng đến Cộng đồng sông Nan, Soi 5, thị trấn Tha Sak để tổ chức sơ tán khẩn cấp người dân sau sự cố sạt lở nghiêm trọng dọc bờ sông. Chỉ đạo hiện trường là ông Nitnichai Bunsuwan, Quận trưởng Phichai, cùng đại diện Tổ chức hành chính tỉnh Uttaradit, chính quyền thị trấn Tha Sak và các đội cứu hộ tình nguyện.
Trước đó, cơ quan chức năng nhận báo cáo cho biết nhiều ngôi nhà tại khu vực Chợ 100 năm, khu thương mại lâu đời của cộng đồng Tha Sak, thuộc làng 1, tiểu khu Tha Sak bất ngờ bị sập và chìm xuống sông Nan. Ít nhất 40 hộ dân phải sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, trong khi khoảng 6 ngôi nhà khác đang có dấu hiệu nghiêng, nứt và có nguy cơ đổ sập.
Ngay trong buổi sáng, khu vực này được tuyên bố là vùng thảm họa khẩn cấp. Chính quyền lập tức phong tỏa bằng rào chắn đỏ-trắng và cắm biển cảnh báo “Khu vực nguy hiểm, cấm vào”. Các điểm trú ẩn tạm thời, cùng khu bếp dã chiến, được dựng lên để hỗ trợ người dân cho đến khi có đánh giá an toàn từ Sở Công chính và Quy hoạch đô thị, nông thôn tỉnh Uttaradit.
Phóng viên tại hiện trường cho biết vụ sạt lở xảy ra ngay đối diện ga tàu Tha Sak. Ông Nitnichai cùng ông Chalit Thanawat, Phó Chủ tịch Tổ chức hành chính tỉnh Uttaradit, đã trực tiếp kiểm tra tình hình và chỉ đạo sơ tán, yêu cầu lực lượng cứu hộ hạn chế tối đa người tiếp cận khu vực bờ sông.
Tại vị trí sạt lở, ngôi nhà số 104 là công trình 3 tầng, kết cấu nửa gỗ nửa bê tông của bà Phunsook Santinon, 62 tuổi, đã sập hoàn toàn và chìm dưới dòng sông Nan. Phía sau 6 căn nhà liền kề cũng bị cuốn xuống nước, để lại một dải đổ nát kéo dài. Trong lúc lực lượng chức năng khảo sát, mặt đất tiếp tục phát ra tiếng rạn nứt, buộc lực lượng làm nhiệm vụ rút bớt người khỏi hiện trường. Báo cáo ban đầu ghi nhận chỉ thiệt hại vật chất, chưa có thương vong.
Ông Pairot Petchrung, trưởng thôn 1, cho biết khoảng 3 giờ 15 phút rạng sáng cùng ngày, ông nhận được tin báo đầu tiên về việc một ngôi nhà ven sông bị sập. Khi ông đến nơi, ngôi nhà số 104 đã chìm hoàn toàn, còn các nhà lân cận bắt đầu nghiêng và nứt. Ngay lập tức, chính quyền địa phương phát lệnh sơ tán để tránh thiệt hại lớn hơn.
Chủ nhà số 104, bà Poolsuk Santinon, cho biết một ngày trước đó bà đã thấy nền đất sau nhà có dấu hiệu lún. Đến chiều, tiếng lạ phát ra từ các trụ nhà khiến bà quyết định kê dọn đồ đạc và sang nhà người thân ở tạm. “Khoảng 2 giờ 30 sáng, cháu tôi gọi điện báo nhà đã sập hoàn toàn. May mắn là tôi đã rời đi kịp thời”, bà nói.
Sau khi khảo sát, ông Nitnichai xác nhận toàn bộ khu vực ven sông đã được đặt trong tình trạng cấm vào. Người dân được yêu cầu ở tại các khu tạm trú hoặc chuyển đến nhà người thân. Các cơ quan chuyên môn cũng đánh giá rằng ảnh hưởng của bão Bualoi gần đây, cùng mực nước sông lên cao gây xói mòn mạnh, có thể là nguyên nhân dẫn đến sụt lở.
Thống kê ban đầu cho thấy khoảng 10 ngôi nhà bị ảnh hưởng trực tiếp. Sở Công chính và Quy hoạch đô thị – nông thôn đang đánh giá khả năng sử dụng lại các công trình còn lại, trong khi lực lượng tỉnh Uttaradit triển khai máy móc dọn dẹp hiện trường. Khu vực tiếp tục được xếp vào diện khẩn cấp để triển khai các biện pháp ứng cứu và hỗ trợ người dân.