Vòng quanh Thế giới

Mẹ bỏ 3 con khỏa thân trong rừng giữa trời lạnh giá, cảnh sát bàng hoàng khi biết ngọn nguồn câu chuyện

Theo The Sun
Chia sẻ

Cảnh sát Nga đã bắt giữ người mẹ trẻ sau khi cô bắt các con khoả thân và vứt chúng vào khu rừng sương giá, nơi nhiệt độ rơi xuống mức -15 độ C.

Natalia Vazina bị cáo buộc cố ý giết hại 3 đứa con ruột thịt, trong đó có một bé còn chưa đầy 1 tuổi hôm 11/2. Vào cái ngày định mệnh ấy, người phụ nữ 33 tuổi cũng trút bỏ quần áo rồi đưa các con vào khu rừng lạnh giá gần Moscow (Nga) và bỏ mặc chúng ở đó. Đến đêm, một người đàn ông dẫn chó đi dạo vô tình phát hiện bọn trẻ lịm đi giữa tiết trời -15 độ C, bèn lập tức báo cảnh sát.

Natalia Vazina.

Theo nhận định của bác sĩ, bé Grigory (10 tuổi), Lazar (2 tuổi) và Marfa (11 tháng tuổi) bị tê cóng cả người và hạ thân nhiệt nghiêm trọng, thậm chí có thể mất mạng trong vài tiếng ngắn ngủi nếu không được cấp cứu kịp thời. Đến nay, bé Lazar vẫn hôn mê trong bệnh viện. Mẹ của 3 đứa trẻ cũng nhập viện trong tình trạng tê cóng ở lưng, chân và bàn chân.

Theo nhận định của bác sĩ, bé Grigory (10 tuổi), Lazar (2 tuổi) và Marfa (11 tháng tuổi) bị tê cóng cả người và hạ thân nhiệt nghiêm trọng.

Chiếc ô tô màu cam rực rỡ của Vazina đã góp phần giúp cảnh sát xác định các đối tượng liên quan trong vụ án. Tuy nhiên, ai cũng bất ngờ khi biết được động cơ khiến bà mẹ trẻ nhẫn tâm giết cả 3 đứa con.

Vazina là cấp dưới kiêm nhân tình của thương gia Ilya Klyuev, người đứng đầu công ty trang sức Cluev danh tiếng nước Nga. Người đàn ông 43 tuổi này đã kết hôn và có 4 mặt con, nhưng vẫn say đắm sắc đẹp của cô nhân viên trẻ. Vài năm trước, họ bắt đầu lén lút qua lại. Theo tin tức từ truyền thông Nga, Ilya chính là cha ruột của bé Lazar và Marfa.

Ilya Klyuev, người đứng đầu công ty trang sức Cluev danh tiếng nước Nga.

Dù không ly hôn vợ, nhưng Ilya có cách khác để tỏ lòng chiều chuộng người tình. Anh ta đã chi tiền mua một căn hộ sang trọng cho Vazina và 3 đứa trẻ ở ngoại ô New Moscow, gần khu rừng tại làng Sosenskoye nơi 4 mẹ con cô được tìm thấy. 

Thế nhưng, càng về sau, Vazina càng trở nên sùng đạo và bị cảm giác tội lỗi ám ảnh vì trót "nhúng chàm" với người đàn ông đã có vợ. Dần dà, mối quan hệ của họ lâm vào bế tắc. Mãi đến khi biết tin Vazina quyết tâm đưa các con vào chỗ chết, Ilya mới đi thăm họ tại bệnh viện trong tâm trạng rối bời.

Thế nhưng, càng về sau, Vazina càng trở nên sùng đạo và bị cảm giác tội lỗi ám ảnh vì trót "nhúng chàm" với người đàn ông đã có vợ. 

Theo Moskovsky Komsomolets, doanh nhân 43 tuổi đã xin nuôi dưỡng 3 đứa con của Vazina, kể cả Grigory - con trai của cô và chồng cũ. Khi được hỏi hai bé còn lại có phải con ruột của mình không, Ilya nói: "Bạn biết đấy, câu hỏi này khó trả lời lắm".

Chia sẻ về mối quan hệ với Vazina, Ilya cho biết: "Bạn không bao giờ biết báo chí sẽ viết gì, tôi không thể nói lung tung. Đây là một dạng thông tin sai lệch. Tôi biết người phụ nữ này, cô ấy đã làm việc trong công ty của tôi từ lâu lắm rồi. Tất nhiên chúng tôi sẽ không bỏ rơi bọn trẻ".

Vazina quyết tâm đưa các con vào chỗ chết.

Anna Kuznetsova, Cao ủy về quyền trẻ em của Nga, đã đến thăm 4 mẹ con trong bệnh viện. Bà nói: "Tôi đã trò chuyện với cậu con lớn. Cậu bé là người bị tổn thương nhiều nhất vì phải giẫm chân trần lên tuyết. Bác sĩ cũng nói rằng tình trạng của bé cần được chú ý nhiều".

"Những đứa trẻ thật dễ thương, bé trai lớn rất quan tâm đến em. Cậu bé kể tôi nghe mình đã ôm em gái và dỗ dành ra sao, vì cô bé không thích ngủ trong nôi. Các bác sĩ đã chia sẻ rằng bọn trẻ thân nhau thế nào, và tôi có thể cảm nhận điều ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên", bà nói tiếp.

Hiện bà mẹ 3 con đang phải đối mặt với cáo buộc giết người.

Vazina khai rằng ai đó đã bỏ thuốc vào thức ăn của mình. Hiện bà mẹ 3 con đang phải đối mặt với cáo buộc giết người. Các điều tra viên cho biết cô cũng cần được đánh giá về sức khỏe tâm thần.

Chia sẻ

Theo

The Sun

Tin mới nhất