Vòng quanh thế giới

Nghỉ việc chăm sóc cha mắc ung thư suốt 1 năm, con gái 48 tuổi nhận lại đúng hai chữ gây đau lòng

Hoài Thương

Cha ruột mắc ung thư giai đoạn cuối khiến người con gái phải nghỉ việc hoàn toàn để ở nhà chăm sóc cho ông.

Một câu chuyện đến từ Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) đang khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng khi một người phụ nữ 48 tuổi nghỉ việc để chăm sóc cha mắc ung thư phổi giai đoạn cuối suốt hơn một năm, nhưng đổi lại chỉ là những lời trách móc "vô tâm".

Nghỉ việc chăm sóc cha mắc ung thư suốt 1 năm, con gái 48 tuổi nhận lại đúng hai chữ gây đau lòng Ảnh 1

Nếu chỉ nghe qua, nhiều người có thể cho rằng người cha quá khắt khe, thậm chí vô lý. Thế nhưng, với những ai từng trải qua hành trình chăm sóc người thân bệnh nặng, cảm xúc đầu tiên có lẽ không phải là phẫn nộ, mà là xót xa.

Câu chuyện bắt đầu từ một năm trước, khi cha của cô Li được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Bác sĩ cho biết ông cần được chăm sóc liên tục 24/24. Trước tình hình đó, hai chị em trong gia đình đã phân công trách nhiệm: em trai tiếp tục làm việc để gánh vác chi phí, còn cô Li nghỉ việc để ở nhà chăm sóc cha toàn thời gian. Kể từ đó, cuộc sống của người phụ nữ 48 tuổi gần như chỉ xoay quanh chiếc giường bệnh.

Mỗi ngày của cô bắt đầu từ trước 5 giờ sáng, với việc trở mình cho cha, vệ sinh cá nhân, thay tã, rồi chuẩn bị từng bữa ăn. Việc cho ăn cũng không hề đơn giản, mỗi bữa có thể kéo dài cả tiếng đồng hồ. Sau đó là uống thuốc, theo dõi truyền dịch, kiểm tra tình trạng bài tiết… tất cả đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn tuyệt đối.

Ban ngày đã vậy, ban đêm cô cũng không dám ngủ sâu. Chỉ cần cha ho hay trở mình, cô lập tức tỉnh giấc. Mỗi ngày, cô chỉ ngủ được khoảng 4-5 tiếng. Thời gian dài thiếu ngủ và áp lực khiến cơ thể cô gầy đi trông thấy, quầng thâm hằn sâu trên mắt. Thế nhưng, sự hy sinh ấy không phải lúc nào cũng được thấu hiểu.

Nghỉ việc chăm sóc cha mắc ung thư suốt 1 năm, con gái 48 tuổi nhận lại đúng hai chữ gây đau lòng Ảnh 2

Trong một lần nhập viện gần đây, các y tá phát hiện cha cô chỉ còn nặng khoảng 44,5kg, giảm gần 4kg so với trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc bệnh tình đang chuyển biến xấu. Lo lắng, cô Li vội vã chạy đi mua sườn và tôm, những món ông từng thích với hy vọng giúp cha cải thiện thể trạng. Nhưng khi mang thức ăn trở lại, người cha chỉ liếc qua rồi đẩy bát sang một bên, không ăn một miếng. Khoảnh khắc ấy khiến cô chết lặng.

Cô hiểu rằng cha mình không cố ý. Căn bệnh và những đợt hóa trị đã khiến ông mất đi cảm giác thèm ăn. Nhưng dồn nén suốt hơn một năm, sự tủi thân và bất lực vẫn trào dâng. Không chỉ vậy, trong những cơn đau đớn và tuyệt vọng, người cha nhiều lần buông lời trách móc, thậm chí mắng con gái là "vô tâm", "nuôi con vô dụng". Thực tế, ông không thực sự ghét con. Nỗi đau thể xác kéo dài, sự bế tắc trước bệnh tật đã khiến ông trút giận lên người gần gũi nhất, chính là con gái mình.

Nhưng điều đó không làm vơi đi tổn thương của cô Li.

Nghỉ việc chăm sóc cha mắc ung thư suốt 1 năm, con gái 48 tuổi nhận lại đúng hai chữ gây đau lòng Ảnh 3

Sau khi nghỉ việc, cô mất nguồn thu nhập ổn định. Mọi chi phí sinh hoạt và điều trị đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của em trai. Cô làm việc không ngừng nghỉ, thậm chí không dám để bản thân ốm, chỉ vì sợ không còn ai chăm sóc cha.

Thế nhưng, tất cả nỗ lực ấy dường như bị phủ nhận chỉ bằng một lời "vô tâm".

Câu chuyện khiến nhiều người phải suy ngẫm về hai chữ "hiếu thảo". Trong quan niệm truyền thống, hiếu thảo thường gắn với sự hy sinh vô điều kiện. Nhưng ít ai nhắc rằng, những người chăm sóc cũng là con người: họ cũng mệt mỏi, cũng cần được thấu hiểu và an ủi. Cô Li không phải là một người hùng. Cô chỉ là một người con bình thường, đang cố gắng hết sức trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Có một câu nói quen thuộc: "Bệnh lâu ngày mới biết lòng người". Nhưng có lẽ, điều đúng hơn là: không phải con cái không hiếu thảo, mà là khi sự hy sinh bị xem như điều hiển nhiên, lòng hiếu thảo ấy rồi cũng sẽ dần cạn kiệt.

Câu chuyện của cô Li không chỉ là bi kịch của một gia đình, mà còn là lời nhắc nhở về sự thấu cảm, điều mà đôi khi, trong những lúc khó khăn nhất, lại dễ bị lãng quên.

Nghỉ việc chăm sóc cha mắc ung thư suốt 1 năm, con gái 48 tuổi nhận lại đúng hai chữ gây đau lòng Ảnh 4
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI