Vòng quanh Thế giới

Bạn thân Á hậu tử vong do cưỡng bức tập thể kêu oan vì bị tình nghi hung thủ, ám chỉ mình thuộc giới LGBT

Khải Anh
Chia sẻ

Manh mối tiếp theo trong vụ án gây chấn động dư luận về cái chết của Á hậu Philippines

Những ngày qua liên tục xuất hiện thêm nhiều thông tin tố cáo nghi phạm và những phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng về vụ án nữ tiếp viên hàng không - Á hậu người Philippines, Christine Angelica Dacera, bị cưỡng bức tập thể và qua đời tại khách sạn.

Cô nàng Á hậu xinh đẹp được tìm bạn tìm thấy khi đã bất tỉnh trong bồn tắm khách sạn 4 sao City Garden Hotel thuộc thành phố Makati (Manila, Philippines). Theo lời khai của nhân chứng, đêm trước cô cùng các bạn đã tổ chức tiệc tùng chào đón năm mới. Sáng hôm sau, cô được tìm thấy khi đang nằm ngủ trong bồn tắm và vì không kịp thời cấp cứu nên khi được đưa đến bệnh viện, Christine đã không thể qua khỏi. Dựa trên chẩn đoán ban đầu, Christine đã bị cưỡng bức tập thể với nhiều vết tích trên cơ thể.  

Ngay lập tức, cộng đồng mạng sôi sục muốn tìm bắt hung thủ của vụ án này. Vào ngày 5/1, Sở Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) đã xác định được 11 nghi phạm có liên quan đến Christine. Hiện tại đã truy lùng và tóm được 3 trong số 11 người, bao gồm: John Pascual Dela Serna III (27 tuổi); Rommel Daluro Galido (29 tuổi); và John Paul Reyes Halili (25 tuổi).

Dựa trên tuyên bố của văn phòng tố tụng thành phố Makati, những người bị bắt sẽ phải chịu tội danh hiếp dâm và ngộ sát, cũng như giết người theo yêu cầu. Còn lại 8 người trong danh sách đang được cảnh sát truy lùng ráo riết.

Một  người trong số đó đã có những động thái hết sức bất ngờ. Valentine Rosales, người bạn thân của nạn nhân, bất chấp mọi tố cáo và truy bắt, vẫn tiếp đều đặn hoạt động trên mạng xã hội Instagram của mình. 

Trong bức ảnh được đăng tải, Valentine cũng đính chính lại rằng cộng đồng mạng đã có những sai sót. Theo như công bố của cơ quan pháp y Philippines SOCO, kết luận nguyên nhân gây ra cái chết của cô bạn Christine là “phình động mạch chủ” chứ không phải “drama” cưỡng hiếp bởi nhiều người như trước giờ được lan truyền.

Rất nhanh sau những chia sẻ riêng tư của mình, Valentine nhận được sự đồng cảm từ cư dân mạng. Anh cũng đã lên cảm ơn và chia sẻ rằng bản thân vô cùng biết ơn những ai đã lựa chọn tin tưởng mình và không quan tâm đến lời đồn ngoài kia. Thực giả hãy để cảnh sát điều tra, công bố ra thì mới biết được.

Bắt đầu từ ngày 4/1, những người theo dõi Valentine đã được chứng kiến những lời lẽ kêu oan đến từ anh chàng. Không chỉ tố khổ đầy oan ức, anh chàng này còn chia sẻ những bài đăng tiếc thương cô bạn thân. Đặc sắc nhất là anh ta còn đăng tải những bức ảnh chứng tỏ bản thân thuộc cộng đồng LGBT - đây rất có thể sẽ trở thành bằng chứng giúp anh thoát khỏi vụ án lần này.

Không chỉ vậy, để tăng tính thuyết phục, Valentine còn đăng tải tấm ảnh chứng minh bản thân là drag queen - cụm từ được sử dụng để ám chỉ những người thích ăn mặc những phục trang của người phụ nữ, trang điểm đậm để lên sân khấu biểu diễn các tiết mục nóng bỏng. Đa phần những ai tham gia hoạt động này đều là người thuộc về cộng đồng LGBT, mà phần nhiều là đàn ông giả trang thành.

Anh chàng bạn thân này cũng nhiều lần gửi lên những bức ảnh chụp chung cùng Christine và gửi đến cô những lời yêu thương: "Chúng tôi nhớ bạn", "Yêu bạn!". Kèm theo đó là những lời khẳng định chắc nịch: “Sự thật sẽ chiến thắng”. Hiện tình tiết và kết quả truy xét vụ án vẫn đang được cộng đồng mạng theo dõi từng ngày từng giờ.

Trước đó, Valentine Rosales cùng một nghi phạm khác là Rey Englis cũng đã lên tiếng khẳng định bản thân vô tội, những người bạn thân của Christine đều xem cô như người thân thiết trong gia đình, không có chuyện họ cưỡng hiếp cô nàng Á hậu. Đồng thời cũng cho biết những người bị tình nghi khác không phải đang lẩn trốn truy tố của cảnh sát mà đang nhờ luật sư can thiệp vì đây là một vụ án lớn, gây ảnh hưởng danh tiếng nhiều người có liên đới.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin mới nhất