Vòng quanh Thế giới

Ném người tình trong mộng xuống từ tầng 19, lời kể của hung thủ khiến nhiều người vừa hận vừa thương

Theo News.163.com
Chia sẻ

Sau khi đẩy người tình trong mộng xuống từ tầng 19, hung thủ bình tĩnh nói với bạn cùng phòng: “Tôi đẩy cô ấy xuống lầu rồi”.

Vụ việc xảy ra từ ngày 21/3/2017 tại Tân Giang, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, nhưng đến nay vẫn khiến nhiều người xót xa mỗi khi nhắc đến. Theo đó, nạn nhân tên là Sa Sa (tên đã được thay đổi) sinh năm 1991, quê ở Hà Nam, đến Hàng Châu làm việc sau khi tốt nghiệp đại học. Trong khi đó, hung thủ là nam thanh niên họ Tiết, người đã theo đuổi Sa Sa suốt 8 năm nhưng không thành. 

Theo thông tin từ cảnh sát, Tiết và Sa Sa là bạn học cấp 3 và cùng học chung trường đại học. Tiết bắt đầu theo đuổi Sa Sa sau khi tốt nghiệp cấp 3 vào năm 2009, nhưng cô nàng chưa bao giờ nhận lời làm bạn gái anh ta. 

Ném người tình trong mộng xuống từ tầng 19, lời kể của hung thủ khiến nhiều người vừa hận vừa thương Ảnh 1
Sa Sa, cô gái bị bạn học ném xuống từ tầng 19.

Sau khi tốt nghiệp, Tiết đã đến Mỹ để du học. Nhận thấy mối quan hệ giữa hai người dần trở nên thân thiết hơn, Tiết thường xuyên giữ liên lạc với Sa Sa. Tiết nói rằng Sa Sa đã “thân thiết” với anh và tâm sự mọi thứ với anh. 

Trong thời gian đi du học, Tiết không tiếc tiền mua những món quà xa xỉ như giày dép, túi xách,… gửi về cho “crush”. Tuy nhiên, giữa hai người vẫn không có mối quan hệ yêu đương chính thức.

Đầu năm 2017, Tiết quay về Trung Quốc, giấu bố mẹ tới Hàng Châu tìm việc làm để được ở gần Sa Sa. Tại đây, Tiết đã thuê một phòng trong nhà của Sa Sa và một người bạn. Ban đầu, anh của cô gái không đồng ý, nhưng gia đình Tiết có điều kiện rất tốt, anh sẵn sàng trả thêm tiền thuê nhà nên cuối cùng Sa Sa đã đồng ý cho anh ở cùng. Tổng tiền thuê nhà mỗi tháng là 5.300 tệ (khoảng 18,6 triệu đồng) thì Tiết trả 2.000 tệ (khoảng 7 triệu đồng), số còn lại Sa Sa và bạn chia nhau.

Ném người tình trong mộng xuống từ tầng 19, lời kể của hung thủ khiến nhiều người vừa hận vừa thương Ảnh 2
Nam thanh niên họ Tiết.

Tiết cũng tỏ tình với Sa Sa lần nữa nhưng cô nói rằng vẫn cần thời gian tìm hiểu về hắn, cũng như xem xét lại mối quan hệ của cả hai. Trong khoảng thời gian này, hai người đã cùng nhau đi du lịch 2 lần với tư cách là bạn bè, không hề có đụng chạm về thể xác. Mọi chi phí ăn và ở trong những chuyến du lịch đều do Tiết chi trả. 

Vài ngày trước khi xảy ra vụ án mạng, Sa Sa đã về quê dự đám cưới của một người bạn. Trong bữa tiệc, cô chụp ảnh với một vài chàng trai và thậm chí còn đặt bức ảnh trên đầu giường. Tuy là bức ảnh vô cùng bình thường và trong sáng nhưng lại khiến Tiết vô cùng tức giận, sinh lòng đố kị.

Tôi đi chơi với cô ấy mấy lần mà cô ấy không bao giờ chịu chụp ảnh cùng tôi. Khi tôi muốn chụp ảnh, cô ấy đều từ chối”, Tiết nói. Vì vậy, hai người đã xảy ra tranh cãi nên Sa Sa quyết định chấm dứt mối quan hệ với Tiết.

Ném người tình trong mộng xuống từ tầng 19, lời kể của hung thủ khiến nhiều người vừa hận vừa thương Ảnh 3
Sa Sa tuy không chấp nhận tình cảm của Tiết nhưng vẫn nói chuyện, nhận quà của anh.

Vào đêm trước khi xảy ra vụ việc, Tiết nghe thấy Sa Sa nói chuyện với một chàng trai. Trong cuộc trò chuyện, Sa Sa kể rằng Tiết đang theo đuổi cô nhưng cô lại không thích, thậm chí là ghét nên muốn anh ta tránh xa mình ra. 

Lúc đó cơn ghen của tôi nổi lên và chỉ muốn chết chung với cô ấy”, Tiết nói. Thậm chí, anh còn từng lên mạng tìm kiếm các phương pháp tự tử nhưng không có dũng khí để thực hiện. 

Vào 8 giờ sáng 21/3, khi nhìn thấy Sa Sa từ phòng tắm bước ra và trở về phòng mình, Tiết đã đi theo cô và đẩy cô vào phòng, khóa chốt cửa lại. Lúc này, Sa Sa vẫn đang mặc đồ ngủ và nói chuyện với anh ta bằng giọng điệu khá cộc cằn. 

Ném người tình trong mộng xuống từ tầng 19, lời kể của hung thủ khiến nhiều người vừa hận vừa thương Ảnh 4
Mẹ của Sa Sa đau đớn kể lại sự việc. 

Không thể kiềm chế được bản thân, Tiết đã đẩy ngã Sa Sa từ ban công phòng ngủ. May thay, Sa Sa kịp thời bám được vào lan can bằng cả hai tay và ra sức gọi bạn cùng phòng. 

Do vẫn đang tức giận nên Tiết đã dùng hết sức nhấc cả người của Sa Sa lên rồi ném xuống từ ban công tầng 19. Sau khi Sa Sa rơi xuống, Tiết sợ hãi tới mức không dám nhìn xuống. Đúng lúc này, bạn cùng phòng tới gõ cửa, Tiết bình tĩnh mở cửa ra rồi nói: “Tôi đẩy cô ấy xuống lầu rồi”. 

Ngay khi phát hiện ra sự việc, người bạn cùng phòng liền chạy xuống và gọi báo cảnh. Tiết bị cảnh sát bắt giữ ngay tại phòng. Sa Sa tử vong vì đa chấn thương.

Ném người tình trong mộng xuống từ tầng 19, lời kể của hung thủ khiến nhiều người vừa hận vừa thương Ảnh 5
Tiết trước tòa. 

Ngày 23/8, Tòa án Hàng Châu mở phiên tòa xét xử vụ án. Trước tòa, Tiết cho biết từ nhỏ anh đã có chút tự ti về bản thân. Do đó, khi bị Sa Sa từ chối tình cảm với lý do tính cách của cả hai khác nhau thì hắn lại cảm thấy là do mình không xứng với cô.

"Tôi đã yêu cô ấy nhiều năm rồi. Tôi cũng không có ý định tìm kiếm cô gái khác ngoài cô ấy, trong lòng tôi chỉ yêu cô ấy thôi", Tiết nói. Tiết cũng cho biết, trong nhiều năm qua, anh đã chi hơn 40.000 tệ (hơn 140 triệu đồng) để mua quà cáp cho Sa Sa, chẳng hạn như dây chuyền, điện thoại, túi xách,..

Mẹ của Tiết cho biết, con trai bà là người hướng nội, bướng bỉnh và rụt rè. Anh đã từ chối trở lại Mỹ sau khi về Trung Quốc, nói rằng đang làm việc ở Thượng Hải và gia đình không biết anh đang ở Hàng Châu. Theo gia đình, Tiết ở lại Trung Quốc là vì Sa Sa.

Sau khi đẩy Sa Sa xuống lầu, Tiết đã gọi điện cho mẹ, nói rằng anh đã giết chết người mình yêu, anh không còn thiết sống nữa và nói gia đình đừng đi tìm anh. Sau cùng, Tiết bị kết án tử hình và bồi thường 150.000 tệ (hơn 530 triệu đồng) cho gia đình Sa Sa.

Chia sẻ

Theo

News.163.com

Tin mới nhất