Vòng quanh Thế giới

Bám đuôi tán tỉnh phụ nữ có chồng nhưng không được, nam thanh niên ra hạ sách và phải hối hận ngay sau đó

Theo ETToday
Chia sẻ

“Người đẹp, em có muốn đi nhờ xe không? Kết bạn với anh qua WeChat nhé, anh sẽ chở em một đoạn đường”, nam tài xế buông lời ve vãn.

Khoảng 1h sáng 25/4 vừa qua, chị Điền sống tại thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đang đi bộ trên đường trở về nhà thì bất ngờcó một nam thanh niên xa lạ lái xe ô tô áp sát chị. Sau đó, nam tài xế hạ cửa kính xe ô tô xuống và nói: “Ngườiđẹp, em có muốn đi nhờ xe không? Kết bạn với anh qua WeChat nhé, anh sẽ chởem một đoạn đường”.

Nam tài xế bám sát chị Điền rồi buông lời tán tỉnh.

Nhận thấy nam tài xế đang say rượu nên chị Điền sợ hãi từ chối: “Không cần” rồi nhanh chân đi vào nhà. Chẳng ngờ hành động này của chị lại khiến nam tài xế nổi giận, anh ta liền lái xe tông ngã chị xuống đất rồi buông lời chế giễu: “Bàyđặt tỏ vẻ thanh cao”.

Chồng của chị Điền đang đợi chị trên phố khi thấy vợ bị tông xe liền vội vã chạy tới và rút điện thoại ra gọi báo cảnh sát. Lúc này, nam tài xế nhanh chóng thu lại vẻ ngạo mạn ban đầu, muốn hai bên hòa giải riêng. Tuy nhiên, chị Điền và chồng đều không chịu.

Nam thanh niên lái xe tông chị Điền sau khi bị từ chối.

Không lâu sau, cảnh sát tới hiện trường xảy ra vụ việc. Theo điều tra của cảnh sát, nam tài xế kia họ Trần (25 tuổi). Anh ta vừa chia tay bạn gái nên rủ bạn bè đi ăn nhậu để giải khuây.

Trên đường về nhà, Trần thấy chị Điền đi một mình trên đường nên đã làm ra hành động ngu ngốc như vậy. HiệnTrần đang bị tạm giữ hình sự vì tội lái xe nguy hiểm và gây rối.

Chia sẻ

Theo

ETToday

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất