Vừa qua, tại một trường trung học ở huyện Nong Chang (Thái Lan), một nữ giáo viên Toán đã bị chính học sinh lớp 11 của mình tấn công ngay trong giờ học. Nguyên nhân xuất phát từ việc nam sinh này không chấp nhận kết quả bài kiểm tra giữa kỳ khi chỉ đạt 18 điểm và không được điểm nào cho phần trình bày cách làm.
Giáo viên cho biết đã nhiều lần giải thích rằng yêu cầu đề bài bắt buộc học sinh phải trình bày đầy đủ các bước, tuy nhiên nam sinh vẫn phản đối và tìm hỏi ý kiến các giáo viên khác. Dù nhận được câu trả lời giống nhau, học sinh này quay lại lớp, tiếp tục yêu cầu xem xét lại. Giáo viên cũng bảo cậu bình tĩnh lại trước rồi quay lại nói chuyện sau.
Khi bị từ chối, nam sinh đá vào bàn giáo viên rồi rời lớp khoảng 10 phút. Trở lại lớp, nam sinh yêu cầu giáo viên phải xin lỗi mình. Sau khi không nhận được lời xin lỗi nào, em bất ngờ lao tới đấm nhiều lần vào mặt cô giáo, đá và dùng gối tấn công khiến nạn nhân gục xuống. Nhiều học sinh hoảng sợ nhưng đã cố gắng can ngăn. Một giáo viên khác chạy tới hỗ trợ song nam sinh vẫn buông lời lăng mạ.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu với các vết bầm ở mắt, sưng đầu bên trái và chấn thương xương sườn. Ba ngày sau, cô tới trình báo tại Đồn Cảnh sát Nong Chang. Phía phụ huynh đã chủ động liên hệ xin lỗi thay con, đồng thời nhà trường đình chỉ học sinh này. Sau đó, nam sinh xin nghỉ học hẳn.
Theo Siamnews, nữ giáo viên là người hiền lành, tận tâm với học sinh và chưa từng mâu thuẫn với thủ phạm. Tuy nhiên, học sinh này được cho là từng có hành vi bạo lực trong quá khứ, bao gồm tát bạn nữ bị thương và hành hung cha ruột khi còn học lớp 4.
Hiện cô giáo vẫn bị ám ảnh, mất ngủ vì sự việc và đang cân nhắc từ chức sau 11 năm gắn bó với nghề. Ngày xảy ra vụ việc, cô phải nói dối học sinh rằng mặt bị ong đốt để các em không biết sự thật, tránh gây thêm hoang mang.