Vòng quanh Thế giới

Nhân viên 'cứng nhất năm', tố sếp quỵt tiền lương ngay trên sóng truyền hình

Theo Yahoo News
Chia sẻ

Một nam MC đã tố nhà đài quỵt lương của anh và đồng nghiệp ngay trên sóng truyền hình khiến nhà đài này liên tục bị khán giả gọi điện yêu cầu giải thích.

Trong thời gian gần đây, người dân ởZambia đang sục sôi vụ nhà đài quỵt lương của nhân viên. Theo đó, anhKabinda Kalimina là một biên tập viên, đồng thời là người dẫn chương trìnhKBN News (Kenmark Broadcasting Network) của Zambia – một chương trình thời sự được nhiều người theo dõi tại nước này.

Vào ngày 19/6, anhKabinda đã khiến người dân ở quốc gia này bị sốc nặng khi bất ngờ cắt ngang buổi phát sóng tin tức của mình, cáo buộc nhà đài không trả lương cho nhân viên. Nam MC nói: “Hãy gạt tin tức sang một bên. Thưaquý vị, chúng ta là con người và chúng taphảiđược trả tiền cho những gì mình làm.

Nhưng thật không may, tại KBN, chúng tôivẫn chưa được trả tiền. Tôi và các đồng nghiệp của mình đều chưa được trả lương dù đã quá thời hạn. Chúng tôi phải được trả lương”.

AnhKabinda Kalimina tố nhà đài quỵt lương của nhân viên ngay trên sóng truyền hình

Sau đó, chương trình phát sóng bị tạm dừng, các kỹ thuật viên vội vàng chèn một đoạn tin tức khác vào đó. Tuy nhiên, vụ việc đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới nhà đài. Hàng trăm khán giả đã gọi điện yêu cầu nhà đài giải thích về vụ việc.

Ngay ngày hôm sau, trên trang Facebook của nhà đài,giám đốc KBN là ông Kennedy Mambwe đã lên tiếng chỉ trích MCKabinda. Ông nói rằng nam MC đã lên sóng truyền hình trong tình trạng say xỉn nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì tới vấn đề mà anh Kabinda nói tới. “Hành động củaKabinda Kalimina,một nhân viên bán thời gian,không đại diện cho bất kỳ điều gì về KBN TV”, ông Mambwe nói.

Hiện đài truyền hình này đang mởcuộc điều tra để có hướng xử lý tình huống này, kỷ luật anh Kabinda và bất kỳ ai tham gia kế hoạch này. Tuy nhiên, vào ngày 25/6, anhKabinda đã phản bác lại những cáo buộc của ôngMambwe nói về mình trên Facebook.

Anh Kabinda sau đó đã lên tiếng phản bác về những cáo buộc của giám đốc nhà đài về mình.

Anhđưa ra danh sách những việc anh phải làm vào ngày hôm đó để chứng minh anh có rất ít thời gian để nhậu nhẹt. Cụ thể, anh đã dẫn một chương trình cuối tuần vào lúc 8h sáng. Đến 9h anh dẫn một chương trình thể thao và 3 giờ chiều tiếp tục dẫn một chương trình khác. Đến tối, anh lại làm công tác chuẩn bị và dẫn bản tin.

Tôi đã có mặt tại văn phòng sớm hơn 1 giờ trước khi chương trình phát sóng? Vậymà lúc 7 rưỡi tối, họ bảo tôi say rượu. Tôi say lúc nào vậy? Vui lòng hãy trả lương cho tôi”, anhKabinda nói.

Bên cạnh đó, anh cũng giải đáp những câu hỏi mà khán giả đặt ra trong suốt một tuần vừa qua. Anh nói rằng anh muốn lên tiếng để nhắc nhở các nhà báo, biên tập viên khác có thể can đảm tự bảo vệ mình khi gặp phải trường hợp tương tự.

Đến nay, vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận. Nhàđài KBN chưa đưa ra thêm thông báo nào liên quan đến sự việc hi hữu trên.

Chia sẻ

Theo

Yahoo News

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất