Một sự việc đau lòng đã xảy ra tại Công viên quốc gia Lam Khlong Ngu, tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan, khi một nhân viên kiểm lâm đã thiệt mạng trong lúc cố gắng lấy lại chiếc điện thoại của một du khách bị đánh rơi xuống dòng suối bên trong hang Tham Sao Hin.
Nạn nhân là anh Paisan Wanphet, 43 tuổi. Vào khoảng 13 giờ ngày 15/4, anh đã tình nguyện lặn xuống dòng suối Khlong Ngu - vốn đang dâng cao và chảy xiết do ảnh hưởng của mưa để vớt chiếc điện thoại bị rơi. Tuy nhiên, anh đã nhanh chóng bị dòng nước cuốn trôi và mất tích.

Ngay sau sự cố, lực lượng cứu hộ đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm trong khi những kiểm lâm khác hướng dẫn khoảng 120 du khách trong hang sơ tán ra ngoài an toàn. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, thi thể của anh Paisan đã được tìm thấy, mắc kẹt giữa các khe đá ở độ sâu khoảng 4 mét dưới mặt nước.
Theo ông Chutidech Kamonnachanut, Giám đốc Văn phòng Khu bảo tồn khu vực 3 tại Ratchaburi, điều kiện nước suối sâu, lạnh và chảy mạnh có thể đã gây ra hiện tượng chuột rút khiến nạn nhân không thể trụ vững. Gia đình anh Paisan sẽ được hỗ trợ một khoản bồi thường lên tới 570.000 baht, trích từ các quỹ và chương trình phúc lợi liên quan.

Vụ việc đau thương này cũng dẫn đến quyết định tạm thời đóng cửa hang Tham Sao Hin và hang Tham Nok Nang Aen - hai điểm du lịch nổi tiếng trong công viên bắt đầu từ thứ Năm, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách trong bối cảnh dự báo thời tiết tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ làm tăng mực nước trong hang động. Cả hai hang sẽ được mở cửa trở lại khi điều kiện thời tiết cho phép.
Hang Tham Sao Hin, còn gọi là hang động trụ đá, nổi tiếng với cột đá vôi tự nhiên cao tới 62 mét - một trong những cột đá cao nhất thế giới, là điểm đến hút khách du lịch trong khu vực.
