Làn sóng phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sản xuất đang tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt chưa từng có tại thị trường giải trí Trung Quốc. Chỉ trong những tháng đầu năm 2026, khoảng 128.000 tập phim ngắn được tạo ra bằng AI đã được phát hành, chiếm hơn 95% tổng sản phẩm của thị trường, khiến nhiều diễn viên truyền thống rơi vào cảnh thất nghiệp.
Một trong những trường hợp gây chú ý nhất là nam diễn viên Xu Peng (30 tuổi), người từng nổi tiếng với hình tượng "CEO bá đạo" trong dòng phim ngắn trực tuyến. Từ một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, anh nay phải trở về quê nhà ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông để bán rau, sau khi sự nghiệp diễn xuất gần như chững lại vì làn sóng AI.
Xu Peng tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc và từng là bạn học của nữ diễn viên Sun Qian. Trong sự nghiệp diễn xuất, anh tham gia nhiều dự án như "Ai thống trị thế giới", "Suy nghĩ xuyên qua núi non" và "Dòng sông đen". Đến năm 2025, anh chuyển hướng sang thị trường phim ngắn và nhanh chóng nổi tiếng nhờ hình tượng tổng tài lạnh lùng, quyền lực.
Ở thời kỳ đỉnh cao, nam diễn viên gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Anh cho biết từng làm việc từ 15 đến 16 giờ mỗi ngày, với lịch trình quay dày đặc kéo dài liên tục. Sự bùng nổ của thị trường phim ngắn từng mang đến cho anh nguồn thu nhập ổn định và danh tiếng đáng kể.
Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi nhanh chóng khi các công ty sản xuất bắt đầu ứng dụng AI để tạo ra nội dung với chi phí thấp và tốc độ nhanh hơn. Sau khi hoàn thành dự án cuối cùng vào tháng 3 năm nay, Xu Peng nhận thấy số lượng lời mời đóng phim giảm mạnh. Chỉ trong thời gian ngắn, anh gần như không còn nhận được bất kỳ cơ hội diễn xuất nào.
Đối mặt với thực tế khắc nghiệt, Xu Peng quyết định rời Hoành Điếm - trung tâm sản xuất phim lớn nhất Trung Quốc - để trở về quê hương, tiếp quản công việc kinh doanh nông sản của ông nội đã ngoài 80 tuổi.
Ban đầu, nam diễn viên thử bán nước cam tại các khu chợ đêm. Tuy nhiên, sau khi toàn bộ dụng cụ kinh doanh bị mất trộm, anh buộc phải chuyển sang bán rau củ bằng xe ba bánh điện. Hiện tại, Xu Peng chủ yếu bán các loại nông sản như hành lá, hành tây, giá đỗ và nhiều mặt hàng thiết yếu khác.
Việc từ bỏ ánh hào quang sân khấu để trở thành người bán rau khiến không ít người thân, bạn bè bất ngờ. Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết anh không cảm thấy xấu hổ với lựa chọn của mình.
"Diễn xuất cũng chỉ là một công việc. Khi không còn vai diễn, tôi sẽ tìm công việc khác để tự nuôi sống bản thân. Kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình là điều hoàn toàn đáng tự hào", Xu Peng chia sẻ.
Câu chuyện của Xu Peng đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, đồng thời trở thành minh chứng rõ nét cho những tác động sâu rộng mà trí tuệ nhân tạo đang tạo ra đối với ngành công nghiệp giải trí. Trong khi AI mở ra một kỷ nguyên sản xuất nội dung mới với tốc độ và chi phí vượt trội, nó cũng đặt ra thách thức lớn về tương lai nghề nghiệp của hàng nghìn diễn viên và những người làm nghệ thuật truyền thống.