Một vụ ẩu đả hy hữu liên quan đến công dân Singapore vừa xảy ra tại bang Johor, Malaysia, đã thu hút sự chú ý của dư luận khu vực khi không chỉ bùng phát tại một trung tâm mua sắm mà còn tiếp diễn ngay trong khuôn viên đồn cảnh sát. Đáng chú ý, trong số bốn người bị truy tố có một nam diễn viên bán thời gian người Singapore, 46 tuổi.
Theo thông tin từ truyền thông Malaysia, cụ thể là tờ The Star và hãng thông tấn Bernama, người này là P. Suresh. Ba bị cáo còn lại gồm doanh nhân Chua Chin Heng (56 tuổi), vợ ông là Loe Sou Peng (55 tuổi) và con trai của họ, Axl Chua Kai Jun (27 tuổi). Tất cả đều bị đưa ra xét xử tại Tòa án Sơ thẩm Malaysia vào ngày 24/12, chỉ ba ngày sau khi vụ việc xảy ra.
Vụ xô xát đầu tiên được cho là bùng phát vào ngày 21/12 tại một trung tâm thương mại nằm trên đường Jalan Serigala, thành phố Johor Bahru. Nguyên nhân ban đầu khá nhỏ nhặt: một người đàn ông vô tình va phải vợ của người kia, khiến bia đổ lên người bà. Từ lời qua tiếng lại, hai bên nhanh chóng lao vào ẩu đả, kéo theo sự tham gia của các thành viên khác trong gia đình.
Một đoạn video ghi lại toàn bộ cảnh đánh nhau đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, cho thấy các bên liên tục xô đẩy, tung cú đấm ngay giữa không gian công cộng. Trong quá trình hỗn loạn, biển hiệu của một số cửa hàng bán lẻ trong trung tâm thương mại cũng bị hư hại, gây mất trật tự nghiêm trọng.
Chưa dừng lại ở đó, theo cảnh sát Johor, khi một trong các nghi phạm đến đồn cảnh sát Larkin để trình báo sự việc vào cuối ngày, mâu thuẫn lại tiếp tục bùng phát. Người này bị phía đối phương tấn công ngay tại khu vực đồn cảnh sát, dẫn đến cuộc ẩu đả thứ hai trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng. Các sĩ quan đang làm nhiệm vụ buộc phải can thiệp để giải tán đám đông. Sau đó, hai người liên quan được đưa đến Bệnh viện Sultanah Aminah để điều trị các vết thương nhẹ.
Về mặt pháp lý, cả bốn người bị truy tố theo Điều 323 Bộ luật Hình sự Malaysia, với cáo buộc cố ý gây thương tích. Điều luật này quy định mức hình phạt tối đa lên tới một năm tù giam, hoặc phạt tiền không quá 2.000 ringgit Malaysia (tương đương khoảng 10,6 triệu đồng Việt Nam), hoặc áp dụng đồng thời cả hai hình thức.
Trước tòa, Suresh đã nhận tội cố ý gây thương tích đối với ông Chua. Với lời nhận tội này, bị cáo bị phạt 1.500 ringgit (xấp xỉ 8 triệu đồng). Trong khi đó, ông Chua, vợ và con trai đều không nhận tội. Tòa cho phép ba bị cáo này được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 5.000 ringgit mỗi người (khoảng 26,5 triệu đồng), kèm theo điều kiện có một người bảo lãnh là công dân Malaysia. Phiên xét xử tiếp theo được ấn định vào ngày 27/1/2026.
Ngoài ra, Chua và Suresh còn phải đối mặt với một cáo buộc bổ sung liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng do cuộc ẩu đả diễn ra tại khu vực đồn cảnh sát. Cáo buộc này được xét theo Điều 90 Luật Cảnh sát Malaysia, kết hợp với Điều 34 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt tối đa là sáu tháng tù, hoặc phạt tiền không quá 500 ringgit (khoảng 2,6 triệu đồng), hoặc cả hai.
Trong lần xét xử này, ông Chua tiếp tục phủ nhận cáo buộc và yêu cầu được đưa ra xét xử, trong khi Suresh một lần nữa nhận tội. Tòa án đã ấn định mức bảo lãnh 4.000 ringgit (khoảng 21,2 triệu đồng) cho ông Chua, còn Suresh bị phạt thêm 400 ringgit, tương đương hơn 2,1 triệu đồng Việt Nam.
Vụ việc hiện vẫn đang được dư luận theo dõi sát sao, không chỉ bởi tính chất manh động nơi công cộng, mà còn vì nó đặt ra câu hỏi về cách ứng xử, kiềm chế và trách nhiệm pháp lý của các cá nhân khi xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát, đặc biệt ở không gian công cộng và cơ quan thực thi pháp luật.