Một cựu thành viên nhóm nhạc rap nổi tiếng Nico G những năm 1990 vừa trải qua biến cố nghiêm trọng về sức khỏe sau khi ăn liền một lúc bảy quả sầu riêng Kampung. Sự việc xảy ra trong mùa sầu riêng cao điểm tại Malaysia, gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc tiêu thụ thực phẩm giàu năng lượng một cách không kiểm soát.
Mohd Shah Rosli, hay còn được biết đến với nghệ danh Dino, năm nay 50 tuổi. Dù đã rời xa ánh đèn sân khấu và hiện làm nhân viên bán hàng tại một trung tâm thương mại, Dino vẫn giữ thói quen thưởng thức sầu riêng mỗi mùa. “Tôi yêu sầu riêng. Cứ vào mùa, tôi không thể kiềm chế được", ông chia sẻ với truyền thông.
Tuy nhiên, lần này, niềm yêu thích đã trở thành cơn ác mộng. Sau khi ăn liên tiếp bảy quả sầu riêng Kampung, Dino bất ngờ bị đột quỵ ngay tại nơi làm việc vào sáng hôm sau. Anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, miệng vẫn còn nồng nặc mùi sầu riêng, theo lời kể của các bác sĩ.
“Không thể loại trừ khả năng sầu riêng là một phần nguyên nhân”, Dino thừa nhận. Dù vậy, anh cũng cho biết bản thân vốn có tiền sử hút thuốc và thích đồ ngọt, nên khó xác định nguyên nhân chính xác. Tuy nhiên, các bác sĩ nghi ngờ rằng chính lượng cholesterol cao và lối sống không điều độ là yếu tố góp phần dẫn đến cơn đột quỵ.
Sau một tháng điều trị tích cực, Dino đã vượt qua cơn nguy kịch, nhưng hậu quả để lại là liệt nửa người bên phải. Khả năng vận động bị hạn chế, Dino hiện chỉ có thể đi lại chậm chạp với sự hỗ trợ của gậy. Không thể tiếp tục công việc bán hàng, anh buộc phải nghỉ ốm không lương.
Chủ lao động đã hỗ trợ Dino khoản tiền nhỏ, nhưng số tiền đó không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt và điều trị dài hạn. Dino hiện phải sống nhờ vào tiền tiết kiệm ít ỏi và sự giúp đỡ của gia đình. Mỗi tuần, anh đều đến Bệnh viện Đa khoa Kuala Lumpur hai lần để tái khám và điều trị vật lý trị liệu, bên cạnh việc điều trị bằng y học cổ truyền.
Hoàn cảnh của Dino nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận và chính phủ Malaysia. Thứ trưởng Bộ Truyền thông Teo Nien-kwan, cùng nhiều đại diện đến từ Tổng công ty Phát triển Điện ảnh Quốc gia Malaysia và Hiệp hội Nghệ sĩ Malaysia, đã trực tiếp đến thăm và hỗ trợ Dino tại nhà riêng ở Kampung Baru, Kuala Lumpur.
Ông Teo cho biết, tính đến hết tháng 7 năm 2025, Bộ Truyền thông đã phối hợp cùng các tổ chức hỗ trợ 61 nghệ sĩ lão thành đang gặp khó khăn về sức khỏe và tài chính. Dino là một trong số đó. “Chúng tôi không bỏ quên những người từng đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà”, ông nói.
Dino hiện đang dần hồi phục, nhưng anh hiểu rằng chặng đường phía trước sẽ còn dài và đầy thử thách. Anh cho biết đã rút ra bài học đắt giá và hứa sẽ tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt hơn, đồng thời điều trị đúng cách để tránh tái phát.
“Chỉ cần còn có thể đi lại, tôi vẫn muốn sống tích cực và không từ bỏ”, Dino chia sẻ.