Vào tối 9/12/2015, một vụ việc gây rúng động đã xảy ra tại khu vực bến tàu gần thành phố Lat Luang, huyện Phra Pradaeng (tỉnh Samut Prakan, Thái Lan). Trung úy Phakdiphumin Daolomchan, điều tra viên thuộc Đồn Cảnh sát Phra Pradaeng, cho biết khi nhận được tin báo từ đội ngũ an ninh tại bến tàu, lực lượng chức năng đã lập tức đến hiện trường để kiểm tra. Đi cùng còn có các nhân viên điều tra và đội cứu hộ của Quỹ Ruamkatanyu.
Hiện trường nằm dưới một trụ cầu, nơi thi thể một người đàn ông được phát hiện trong tình trạng trương phồng, nằm ngửa dưới đất. Qua quan sát ban đầu, nạn nhân khoảng 35–40 tuổi và đã tử vong ít nhất 4–5 ngày trước đó. Độ phân hủy cao khiến công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn, buộc lực lượng chức năng phải sử dụng thiết bị hỗ trợ để đưa thi thể lên bờ phục vụ khám nghiệm.
Việc phát hiện thi thể đã khiến nhiều nhân viên an ninh bàng hoàng. Không chỉ bởi nạn nhân tử vong trong hoàn cảnh bất thường, mà còn vì các dấu hiệu cho thấy anh có thể đã bị sát hại. Báo cáo khám nghiệm sơ bộ ghi nhận nạn nhân mặc áo sơ mi ngắn tay màu đen, quần dài ba phần tư, song không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Trên người xuất hiện nhiều thương tích nghiêm trọng. Ngoài ra, trên lưng và cánh tay phải của nạn nhân còn có các hình xăm ký tự, chi tiết có thể hỗ trợ nhận dạng sau này.
Một trong những người đầu tiên nhìn thấy thi thể là anh S. (49 tuổi), nhân viên bảo vệ tại bến tàu. Anh cho biết trong lúc đi tuần như thường lệ, anh bất ngờ phát hiện có vật thể lạ dưới chân cầu. Khi đến gần, anh nhận ra đó là một thi thể người đàn ông. “Tôi hoảng sợ và muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng tôi đã báo cáo sự việc cho cấp trên, rồi sau đó cảnh sát được gọi đến”, anh thuật lại. Anh khẳng định chưa từng gặp nạn nhân trước đó.
Sau khi phong tỏa hiện trường, cảnh sát đã ghi nhận toàn bộ dấu vết, lập hồ sơ ban đầu và bàn giao thi thể cho các nhân viên Quỹ Ruamkatanyu để chuyển đến Viện Pháp y. Công tác khám nghiệm tử thi sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định nguyên nhân tử vong, liệu đây là một vụ án mạng hay một sự cố dẫn đến tử vong rồi bị động vật gây tổn thương sau đó. Tuy nhiên, dựa trên các thương tích rõ ràng, lực lượng điều tra nghiêng nhiều về khả năng đây là một vụ sát hại.
Bên cạnh xác định nguyên nhân cái chết, nhiệm vụ tiếp theo của cảnh sát là truy tìm danh tính nạn nhân. Các hình xăm trên người cùng đặc điểm nhân dạng có thể trở thành manh mối quan trọng giúp tìm kiếm người thân hoặc những người từng tiếp xúc với nạn nhân. Trong những ngày tới, lực lượng điều tra dự kiến phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp để làm rõ toàn bộ vụ việc.
Vụ phát hiện thi thể dưới cầu tàu khiến người dân địa phương lo lắng, đặt ra nhiều câu hỏi về an ninh khu vực cũng như khả năng tồn tại một vụ án mạng nghiêm trọng. Trong khi chờ kết luận chính thức từ cơ quan pháp y, dư luận vẫn tiếp tục theo dõi sát sao những diễn biến tiếp theo của vụ việc.