Vòng quanh Thế giới

Muôn kiểu thưởng Tết 'có một không hai': Từ siêu xe, bao cao su tới quan tài

Song Long
Chia sẻ

Ngoài vàng miếng, búp bê tình dục và tượng Quan Âm Bồ Tát mạ vàng, các công ty Trung Quốc còn tặng nhân viên quà gì vào dịp cuối năm?

Muôn kiểu thưởng Tết 'có một không hai': Từ siêu xe, bao cao su tới quan tài Ảnh 1
Năm 2020, nhân viên một công ty ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) ngỡ ngàng khi nhận thưởng Tết bằng tiền mặt và… búa để “đập nát” thách thức trong năm mới.
Muôn kiểu thưởng Tết 'có một không hai': Từ siêu xe, bao cao su tới quan tài Ảnh 2
Năm 2017, một công ty ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên lái hẳn siêu xe lên thảm đỏ để trao cho nhân viên xuất sắc.
Muôn kiểu thưởng Tết 'có một không hai': Từ siêu xe, bao cao su tới quan tài Ảnh 3
Một công ty khác thì tặng băng đô và bó hoa khổng lồ được kết bằng tiền mặt.
Muôn kiểu thưởng Tết 'có một không hai': Từ siêu xe, bao cao su tới quan tài Ảnh 4
Một công ty game tại Thượng Hải đã mời nữ diễn viên phim nóng “huyền thoại” xứ Nhật, Yui Hatano, đến trao thưởng cho nhân viên nam. Nhân viên xuất sắc nhất năm còn được may mắn dùng bữa tối với “nữ thần trong mộng”.
Muôn kiểu thưởng Tết 'có một không hai': Từ siêu xe, bao cao su tới quan tài Ảnh 5
Năm 2015, một công ty công nghệ cao tại Bắc Kinh thậm chí còn “chơi trội” khi thưởng cho nhân viên xuất sắc nhất một đêm vui vẻ cùng ngôi sao phim nóng Julia Kyoka.
Muôn kiểu thưởng Tết 'có một không hai': Từ siêu xe, bao cao su tới quan tài Ảnh 6
Nhân dịp vừa sản xuất bao cao su thế hệ mới chỉ mỏng 1mm, một công ty ở tỉnh Cam Túc quyết định tặng nhân viên dùng thử.
Muôn kiểu thưởng Tết 'có một không hai': Từ siêu xe, bao cao su tới quan tài Ảnh 7
Tuy nhiên, món quà gây sốc nhất mà một công ty từng thưởng Tết cho nhân viên lại là chiếc quan tài vào năm 2014. 
Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất