Vòng quanh Thế giới

Mừng rỡ sau khi chiến thắng Covid-19, người phụ nữ liền nhận tin dữ khi mới về tới nhà

Phương An
Chia sẻ

Những tưởng những rắc rối do Covid-19 gây ra sắp kết thúc nhưng người phụ nữ không ngờ rằng đó chỉ là khởi đầu cho những đau buồn, mất mát mà chị phải trải qua.

Chị Lisa Steadman (58 tuổi, sống ở thành phố Winter Haven thuộc bang Florida, Mỹ) cách đây không lâu đã nhiễm Covid-19. Chồng của chị là anh Ron (55 tuổi) cũng có kết quả dương tính với Covid-19 nhưng triệu chứng nhẹ hơn nên được bác sĩ phát thuốc cho về nhà uống. 

Họ đưa thuốc và một số đồ dùng cho Ron mang về nhà vì anh ấy không có triệu chứng gì nghiêm trọng, trông anh giống như bị cảm thôi”, Lisa chia sẻ. 

Chị Lisa, người từng nhiễm Covid-19.

Trong khi đó, sức khỏe của Lisa lại giảm sút nghiêm trọng, khi được đưa tới Bệnh viện Winter Haven thì chị đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Theo các bác sĩ, sức khỏe của nữ bệnh nhân này chuyển biến xấu như vậy vì chị có một vài bệnh lý nền.

Lisa đã nằm viện 8 ngày và sức khỏe của chị cũng dần hồi phục. Trong quãng thời gian nằm viện, chồng chị từng gọi điện cho chị và nói rằng anh ấy đang không ổn. 

Chồng tôi nói rằng điện thoại của anh ấy đang hoạt động và anh sẽ không sạc. Đến ngày 23/8, chuông đổ nhưng chồng tôi không bắt máy nên tôi đã nhờ lực lượng chức năng địa phương đến nhà kiểm tra sức khỏe của chồng. Họ đã nói chuyện với anh ấy và nói rằng anh vẫn ổn”, Lisa chia sẻ.

Sang ngày hôm sau, chị gọi điện thoại cho chồng nhưng thuê bao nên chị nghĩ rằng điện thoại của chồng bị sập nguồn do hết pin. Tới ngày 25/8, chị được xuất viện về nhà. 

Chị Lisa bên cạnh người chồng quá cố. 

Trên đường từ bệnh viện về nhà, người phụ nữ này cứ nghĩ rằng những rắc rối do Covid-19 mang lại cho chị sắp kết thúc. Tuy nhiên, đó chỉ là khởi đầu của những đau buồn, mất mát mà chị sắp phải đối mặt. “Đó chỉ là cơn ác mộng, chỉ là một cơn ác mộng thôi”, người phụ nữ 58 tuổi tự nói với lòng mình như vậy.

Thế nhưng, khi vừa về đến nhà, Lisa lại phát hiện chồng mình đã chết trong phòng ngủ. Những con chó họ nuôi cũng suýt chết vì thiếu thức ăn và nước uống. 

Tôi không thể gạt bỏ được hình ảnh đó ra khỏi tâm trí mình. Tôi ước tôi không bao giờ tìm thấy anh ấy trong tình cảnh như vậy”, người phụ nữ đau đớn nói. Dù vậy, chị cũng cảm thấy trong lòng có chút bình yên vì chồng chị sẽ không còn cảm thấy đau đớn vì bị bệnh tật dày vò nữa. 

Anh ấy là một người khiêm tốn, thân thiện nhất mà tôi từng gặp. Anh ấy sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai”, chị nói. Bác sĩ điều trị cho Lisa cho biết, chồng của chị đã chết vì các biến chứng liên quan đến Covid-19. 

Được biết, vợ chồng Lisa đều chưa tiêm phòng Covid-19, vì họ còn nghi ngờ về tính an toàn của vaccine do cảm thấy vaccine vẫn chưa được thử nghiệm đủ. Thế nhưng, sau sự cố này, suy nghĩ của Lisa đã hoàn toàn thay đổi và chị sẽ có mũi tiêm đầu tiên vào tháng 9 này. 

Xem thêm: Khoảng 1/3 dân số Mỹ đã mắc Covid-19 vào cuối năm 2020

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất