Vòng quanh Thế giới

Mục sở thị bên trong lâu đài Balmoral - nơi Nữ hoàng cũng phải xuống bếp rửa bát

Thiên An
Chia sẻ

Lâu đài Balmoral được cho là nơi khiến cố Nữ hoàng Elizabeth II cảm thấy hạnh phúc và thoải mái nhất bên gia đình hoàng gia của mình.

Nữ hoàng Anh - Elizabeth II qua đời vào hôm Thứ 5 ngày 8/9 vừa qua là niềm tiếc thương vô vàn đối với cả nước Anh nói riêng và những người hâm mộ bà trên toàn thế giới nói chung. Những ngày tháng cuối đời, cố Nữ hoàng đã luôn sống trong lâu đài Balmoral - nơi mà bà luôn cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất. Nơi Nữ hoàng cũng có thể nhiệt huyết rửa bát đĩa của riêng mình.  

Mục sở thị bên trong lâu đài Balmoral - nơi Nữ hoàng cũng phải xuống bếp rửa bát Ảnh 1

Rất nhiều du khách đã từng tham quan lâu đài Balmoral và mô tả rằng nó khá "kỳ quái" và "siêu thực", giống giống một nơi "đi trốn" sau cả núi việc bận rộn dồn lên vai. Lâu đài là nơi hoàng gia và những người thân thiết của Nữ hoàng sum họp vào mỗi dịp hè hàng năm trong gần 2 thế kỷ.  

Mục sở thị bên trong lâu đài Balmoral - nơi Nữ hoàng cũng phải xuống bếp rửa bát Ảnh 2
Nữ hoàng Elizabeth II ngồi trong phòng làm việc tại Lâu đài Balmoral vào năm 1972.
Mục sở thị bên trong lâu đài Balmoral - nơi Nữ hoàng cũng phải xuống bếp rửa bát Ảnh 3
Thái tử Charles và Diana được cho là đã có một tuần trăng mật kém tuyệt vời tại Balmoral. 

Lâu đài Balmoral nằm ngay gần sông Dee ở phía bắc Aberdeenshire của nước Anh.  Scotland có tổng cộng 11 phòng ngủ. Phòng tân hôn của Hoàng tử Philip và Nữ hoàng Elizabeth vào năm 1946 được cho là một trong những địa điểm tham quan được du khách yêu thích nhất.  

Mục sở thị bên trong lâu đài Balmoral - nơi Nữ hoàng cũng phải xuống bếp rửa bát Ảnh 4
Nữ hoàng có mối quan hệ đặc biệt với lâu đài Balmoral ở Scotland.

Không khí của Balmoral khác hẳn với Cung điện Buckingham. Nó thực sự là một ngôi nhà ấm cúng trong khu rừng yên tình ở vùng ngoại ô.

Ở một mức độ nào đó, Nữ hoàng và gia đình hoàng gia của bà thường hành động "như những người bình thường" khi ở Balmoral. Đấy là điều mà cựu thủ thư hoàng  gia Jane Roberts nói với tờ Telegraph vào năm 2011.  

Mục sở thị bên trong lâu đài Balmoral - nơi Nữ hoàng cũng phải xuống bếp rửa bát Ảnh 5
Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip thư giãn tại Balmoral năm 1976.

Điền trang được mô là "giản dị hơn là vĩ đại". Tại đây Nữ hoàng cũng giống những người thường hay để đồng giấy tò, sách vở ngổn ngang trong phòng khách.  

Mục sở thị bên trong lâu đài Balmoral - nơi Nữ hoàng cũng phải xuống bếp rửa bát Ảnh 6
Lâu đài Balmoral là nơi khiến Nữ hoàng hạnh phúc nhất.

Có thể cho rằng cú sốc văn hóa lớn nhất tại Balmoral là việc nữ hoàng nhất quyết phải là một người nội trợ giỏi nhất - đặc biệt là sau bữa ăn khi bà tự rửa bát đĩa. Tờ Guardian đưa tin, Thatcher đã từng tặng nữ hoàng một đôi găng tay cao su sau khi thấy bà rửa bát mà không có chúng.  

Mục sở thị bên trong lâu đài Balmoral - nơi Nữ hoàng cũng phải xuống bếp rửa bát Ảnh 7
Nữ hoàng Elizabeth tự rửa bát đĩa của mình tại Balmoral.  (Ảnh: New York Post)

Nữ hoàng còn có sở thích nấu nướng, bà và hoàng thân Philip đã có những buổi tự nấu nướng vô cùng công phu.

Mục sở thị bên trong lâu đài Balmoral - nơi Nữ hoàng cũng phải xuống bếp rửa bát Ảnh 8
Cặp vợ chồng hoàng gia đặc biệt thích các khu đất và động vật ở Balmoral. (Ảnh: New York Post)

Là nơi cất giữ những điều tuyệt vời, ấm áp của gia đình, công chúa Eugenie - cháu gái của cố Nữ hoàng cho biết: "Đó là nơi đẹp nhất trên Trái đất. Tôi nghĩ bà thật sự rất hạnh phúc khi ở đó. Bà của tôi thực sự rất yêu cao nguyên. Đi dạo, dã ngoại cũng những chú chó cưng là điều mà Nữ hoàng hay làm".    

Có thông tin cho biết, sau tang lễ của Nữ hoàng, Balmoral sẽ lại mở cửa cho du khách đến tham quan trong những tháng mà gia đình hoàng gia vắng mặt.  

Xem thêm: Đau bụng nhập viện, người phụ nữ bàng hoàng phát hiện hành vi tàn độc của chồng

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất