Một chiếc máy ảnh CCD cũ được mua trên nền tảng đồ cũ đã vô tình trở thành cầu nối cho một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc giữa những ký ức tưởng chừng đã thất lạc mãi mãi và chủ nhân của chúng.
Câu chuyện xảy ra với cô Zhang, một cư dân mạng đến từ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Sau khi mua một chiếc máy ảnh CCD cũ trên nền tảng bán đồ đã qua sử dụng, cô phát hiện trong thẻ nhớ của thiết bị vẫn còn lưu hơn 100 bức ảnh được chụp từ nhiều năm trước.
Ban đầu chỉ tò mò xem lại những bức ảnh còn sót lại trong máy, cô Zhang nhanh chóng nhận ra đây đều là những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa đối với chủ nhân cũ. Trong số đó có ảnh lễ tốt nghiệp, ảnh sinh hoạt tập thể và nhiều hình ảnh ghi lại một giai đoạn đáng nhớ trong cuộc đời của người sở hữu chiếc máy ảnh.
Điều giúp cô lần ra danh tính của chủ nhân là một tấm ảnh chụp bằng tiến sĩ có ghi tên "Zhang Qianfan". Bên cạnh đó còn có một bức ảnh chụp tập thể của giảng viên và sinh viên Viện Công nghệ Điện từ và Điện tử thuộc Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân vào năm 2008. Từ những manh mối này, cô Zhang tìm kiếm thông tin trên Internet và phát hiện Zhang Qianfan hiện là giáo sư tại Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân.
"Tôi nghĩ những khoảnh khắc được lưu giữ trong ảnh sẽ không bao giờ có thể lặp lại. Chúng rất quý giá, vì vậy tôi muốn tìm cách gửi lại cho chủ nhân của chúng", cô Zhang chia sẻ.
Sau đó, cô đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội với hy vọng tìm được người có liên quan. Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người tự nhận là sinh viên của Giáo sư Zhang đã chủ động liên hệ, xác nhận thông tin và tình nguyện hỗ trợ chuyển những bức ảnh đến tay thầy giáo.
Chỉ một ngày sau, hơn 100 bức ảnh đã được gửi đến Giáo sư Zhang Qianfan thông qua một trong những học trò của ông.
Theo thông tin từ trang web của Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, Giáo sư Zhang Qianfan tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện và Thiết bị Điện từ tại chính ngôi trường này. Hiện ông là giáo sư, người hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Kỹ thuật Điện và Tự động hóa, đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật điện và năng lượng.
Sau khi nhận được email chứa toàn bộ kho ảnh, vị giáo sư xác nhận chiếc máy ảnh đúng là từng thuộc sở hữu của mình. "Tôi thực sự không ngờ những bức ảnh cũ này lại có thể được tìm thấy sau ngần ấy năm. Tôi rất biết ơn cô ấy", ông chia sẻ.
Trong thư hồi đáp gửi cô Zhang, vị giáo sư không giấu được sự xúc động khi nhìn lại những ký ức cũ. "Cảm ơn lòng tốt của bạn rất nhiều. Nhìn lại những bức ảnh này, tôi nhớ về những năm tháng đã qua. Nhiều sinh viên trong ảnh giờ đều đã trở thành những nhân sự nòng cốt tại các cơ quan, tổ chức của họ."
Ông cũng tiết lộ rằng năm nay con mình vừa tốt nghiệp đại học và có độ tuổi gần bằng cô Zhang. Khép lại bức thư, vị giáo sư gửi lời chúc tốt đẹp đến cô gái trẻ: "Hy vọng bạn sẽ gặt hái nhiều thành công trong học tập và sự nghiệp. Nếu có dịp đến Cáp Nhĩ Tân, hãy ghé thăm tôi."
Câu chuyện nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhận được hàng nghìn lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng điều quý giá nhất không phải chiếc máy ảnh hay những bức ảnh cũ, mà chính là sự tử tế của một người xa lạ đã dành thời gian tìm kiếm chủ nhân để trao trả những ký ức tưởng chừng đã mất.
Hơn 100 bức ảnh không chỉ lưu giữ những khoảnh khắc của một thời tuổi trẻ, mà còn nhắc nhở rằng giữa cuộc sống hiện đại, những hành động nhỏ xuất phát từ lòng tốt vẫn luôn có thể tạo nên những điều vô cùng ý nghĩa.