Một phụ nữ ở Thông Châu, Bắc Kinh (Trung Quốc) rơi vào trạng thái hoảng sợ sau khi mua một chậu cây cảnh qua mạng.
Ngày 21/8, một tài khoản mạng xã hội có tên “Three Meows” đăng bài cảnh báo người dùng thận trọng khi mua cây cảnh trực tuyến, cho biết rắn liên tục xuất hiện trong nhà khiến người này mất ngủ và không thể làm việc bình thường.
Người đứng sau bài đăng được xác định là bà Gao, chủ một cơ sở massage dành cho người khiếm thị tại Thông Châu. Trao đổi với truyền thông, bà cho biết ngày 15/7, bà mua một chậu cao su “Kim Cương Đen” trên cửa hàng WeChat với giá 59,8 nhân dân tệ (khoảng 210.000 đồng). Cây được vận chuyển từ Quảng Châu và đến tay bà vào ngày 19/7.
Bà Gao đặt chậu cây gần lối ra vào, ngay phía trước quầy thu ngân. Tuy nhiên, khoảng hai tuần sau, sự việc bất thường bắt đầu xảy ra.
Tối 3/8, khi đang tìm đồ trong tủ phía sau quầy, bà Gao bất ngờ nhìn thấy một con rắn. Quá hoảng sợ, bà phải trèo lên ghế rồi bỏ chạy. Do các nhân viên tại cửa hàng đều có thị lực kém, bà phải nhờ khách hàng hỗ trợ tìm kiếm.
Cuối cùng, con rắn được phát hiện nằm trên một chiếc vợt cầu lông dưới quầy. Nhân viên bảo vệ khu phố sau đó đến xử lý, đưa con vật vào chai thủy tinh rồi thả về tự nhiên.
Sáng 4/8, khi đang lau sàn, bà Gao tiếp tục phát hiện một con rắn khác nằm gần khu vực quầy bar. Lần này, bà phải gọi lực lượng cứu hỏa. Các nhân viên cứu hỏa nhanh chóng bắt con rắn và đưa ra khỏi cửa hàng.
Đến ngày 20/8, thêm một con rắn xuất hiện. Bà Gao cho biết con vật lần này lớn hơn đáng kể, khiến bà lập tức bỏ chạy và nhờ ban quản lý tòa nhà hỗ trợ. Khi kiểm tra khu vực, nhân viên phát hiện một lớp da rắn bên trong chính chậu cây cao su màu đen và quyết định đưa cây ra ngoài.
Lực lượng cứu hỏa tiếp tục đào đất quanh gốc cây và phát hiện nhiều trứng rắn. Chi tiết này khiến bà Gao càng tin rằng những con rắn xuất hiện trong cửa hàng có thể liên quan đến chậu cây được mua trực tuyến.
Bà sau đó liên hệ với người bán để yêu cầu hoàn tiền, đồng thời khiếu nại tới cơ quan quản lý thị trường. Tuy nhiên, đến ngày 22/8, vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh.
Phía cửa hàng cho biết đây là “sự việc cá biệt”, đồng thời khẳng định cây được khử trùng và kiểm tra trước khi giao. Theo người phụ trách, cơ sở của họ đặt tại Quảng Châu và mỗi ngày có hàng chục nghìn cây cảnh được vận chuyển đi nhiều địa phương.
Người này thừa nhận từng thấy rắn sống bò trên cây nhưng chưa từng ghi nhận trường hợp rắn nở từ trứng trong chậu cây. Trong khi đó, một chuyên gia động vật tại Vũ Hán cho rằng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng rắn bò vào chậu cây rồi đẻ trứng, bởi điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Quảng Châu có thể phù hợp với một số loài.
Chuyên gia cũng nhận định thời điểm phát hiện rắn con sau khoảng nửa tháng kể từ khi nhận cây có thể tương ứng với thời gian ấp trứng của một số loài. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn cần chờ kết luận từ cơ quan chức năng.
Hiện bà Gao vẫn phải đối mặt với nỗi lo rắn tiếp tục xuất hiện trong cửa hàng, trong khi nguồn gốc số trứng được phát hiện dưới chậu cây vẫn chưa được xác định rõ.