Theo South China Morning Post (SCMP), người phụ nữ được gọi là chị Xin, sống tại Quảng Châu, Trung Quốc và kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử. Chị Xin từng ly hôn khi khoảng 30 tuổi và một mình nuôi hai con. Cuộc sống của bà thay đổi khi gặp Defu, một du học sinh người Nga và là bạn học của con trai bà.
Khoảng 6 năm trước, con trai chị Xin mời một nhóm bạn nước ngoài về nhà ăn Tết Nguyên đán. Defu cũng có mặt trong buổi gặp gỡ này. Khi đó, anh đã sống ở Trung Quốc nhiều năm và có thể giao tiếp bằng tiếng Trung.
Ban đầu, Defu chỉ định ở lại nhà chị Xin một đêm. Tuy nhiên, vì quý mến sự nhiệt tình của gia đình và những bữa ăn do bà chuẩn bị, anh quyết định ở lại lâu hơn. Sau lần gặp đầu tiên, hai người vẫn giữ liên lạc và dần trở nên thân thiết.
Chị Xin cho biết Defu thường xuyên nhắn tin, tặng quà và tạo bất ngờ cho bà. Dù vậy, bà từng do dự vì hai người chênh lệch tuổi tác hơn 20 năm, khác biệt về văn hóa và bà cũng không dễ dàng vượt qua những tổn thương từ cuộc hôn nhân trước.
Sau một thời gian cân nhắc, chị Xin quyết định mở lòng với mối quan hệ mới. Bà cho biết con trai cũng động viên mình tìm kiếm hạnh phúc riêng. Đầu năm 2025, chị Xin và Defu đăng ký kết hôn, sau đó cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi tại Trung Quốc.
Ngày 8/6/2025, chị Xin tiếp tục thu hút sự chú ý khi thông báo đang mang thai. Bà thừa nhận việc mang thai ở tuổi 50 có thể đi kèm nhiều rủi ro, nhưng vẫn mong chờ em bé chào đời. Theo thông tin được đăng tải thời điểm đó, em bé dự kiến sinh vào mùa xuân năm sau. Cặp đôi cũng chuẩn bị đồ dùng để đón thành viên mới.
Câu chuyện nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội. Một số người chúc phúc cho cặp đôi, cho rằng chị Xin đã dành nhiều năm chăm lo cho gia đình và có quyền tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân. Ngược lại, một số người nghi ngờ câu chuyện, cho rằng mối quan hệ có thể được xây dựng nhằm thu hút sự chú ý trên mạng.
Trước những ý kiến trái chiều, chị Xin đăng tải hình ảnh báo cáo khám thai và khẳng định thời gian sẽ trả lời những nghi ngờ về mối quan hệ của hai người.