Vòng quanh Thế giới

Mẹ ruột và nhân tình tra tấn con gái dã man như thời trung cổ, bản án cuối làm thổi bùng nỗi tức giận

Song Long
Chia sẻ

Dư luận không phục trước bản án đối với người mẹ ruột và nhân tình bạo hành con gái dã man như thời trung cổ từng gây chấn động Trung Quốc.

Mới đây, tòa án ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) đã tuyên án đối với Lưu Nghiên Ngạn và bạn trai họ Trần của cô ta về tội bạo hành trẻ em. Cùng với tình nhân, Lưu Nghiên Ngạn đã bạo hành chính con gái ruột 6 tuổi của cô ta.

Theo thông tin trước đó, vào năm 2011, Lưu kết hôn và sau 7 năm thì ly dị. Tháng 11/2019, Lưu quen Trần qua mạng và hai người nảy sinh quan hệ tình cảm.

Từ tháng 2 đến tháng 5/2020, tại nơi ở của Lưu và căn nhà thuê của Trần, hai con người độc ác này dùng nước nóng đổ lên người bé gái, đánh đập và dùng kìm nhổ răng nạn nhân. 

Bé gái xinh xắn phải chịu đòn roi tra tấn dã man của mẹ ruột và nhân tình.

Gã đàn ông này còn dùng kim đâm vào đùi con riêng của nhân tình, để bé gái ngủ trên sàn lạnh giá, bắt em quỳ gối suốt thời gian dài, thậm chí dí tàn thuốc lá vào cơ thể cô bé. Tên này còn ép nạn nhân ăn thức ăn và chất thải của chó mèo. 

Khi thấy bạn trai đánh đập và tra tấn con gái, Lưu không những không ngăn cản anh ta mà còn đánh con. 

Ngày 21/5/2020, khi thấy cô bé bị thương nặng nên cặp đôi đưa em tới bệnh viện. Bà mẹ vô nhân tính thậm chí còn dối trá rằng con gái bị bệnh nên nhờ mẹ đẻ chuyển tiền trả thuốc men. 

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện trên cơ thể bé gái có nhiều vết thương, xương gãy nhiều chỗ nghi do bạo hành nên đã trình báo cảnh sát.

Lưu Nghiên Ngạn và gã bạn trai đốn mạt.

Hai kẻ này sau đó bị bắt giữ vì tội lạm dụng trẻ em và cố ý gây thương tích.

Gần một năm sau khi sự việc xảy ra, bé gái đã dần ổn định tâm lý và bắt đầu đi học. "Con bé từng hoảng sợ mỗi đêm. Dù hiện tại vẫn gặp ác mộng nhưng tình trạng không nghiêm trọng như trước", bố của cô bé nói. 

Theo bố của nạn nhân, những vết sẹo vẫn còn trên gương mặt cô bé sau thời gian điều trị. Thế nhưng, tuổi thơ của em bị ám ảnh tâm lý nặng nề.

Bé gái dần hồi phục nhưng vết thương tâm lý còn chưa nguôi ngoai.

Trong phiên xét xử ngày 13/10, tòa tuyên án Lưu Nghiên Ngạn 3 năm tù giam, trong khi gã bạn trai họ Trần lĩnh mức án 16 năm tù giam vì tội bạo hành trẻ em. 

Dư luận cảm thấy không phục trước bản án này vì nghĩ còn quá nhẹ, không trừng phạt được những tội ác dã man mà cặp đôi đã gây ra cho nạn nhân. "Hổ dữ không ăn thịt con, trên đời làm sao có người mẹ như vậy! Chẳng phải chúng ta thường nói tình yêu lớn nhất trên đời là tình mẫu tử sao?", "Bản án thật quá nhẹ đối với tội ác mà cặp đôi này đã gây ra", một số người bức xúc.

Sau phiên xét xử, Lưu Nghiên Ngạn cho rằng mình bị xử nặng tay nên đã nộp đơn kháng cáo. Điều đáng chú ý, theo luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân, tới thời điểm hiện tại, Lưu và bạn trai cô ta thậm chí còn chưa hé nửa lời xin lỗi hay bồi thường đối với đứa trẻ.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất