
Theo HK01, một người đàn ông gốc Hoa tại thành phố Miri (Malaysia) đang điêu đứng vì số tiền mẹ quá cố gửi tiết kiệm gần 17 năm trước đột nhiên biến mất không rõ lý do.
Dù theo quy định, khoản tiền này phải được chuyển vào hệ thống "tài sản chưa có người nhận", nhưng đến khi ông quay lại tra soát thì ngân hàng không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào.
Người đàn ông họ Dương (69 tuổi) chia sẻ với truyền thông địa phương rằng mẹ ông khi còn sống từng kinh doanh đất đai và có khoản thu nhập khá ổn định. Vào năm 2007, bà đem hai tấm séc trị giá tổng cộng 100.000 ringgit Malaysia (khoảng 440 triệu đồng Việt Nam) gửi vào ngân hàng.

Lúc đó, theo lời khuyên của nhân viên ngân hàng, bà quyết định chia đôi số tiền: một nửa đầu tư vào quỹ tín thác, phần còn lại gửi vào tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn đứng tên chung bà và con trai.
Tuy nhiên, do sổ tiết kiệm được bà giữ riêng và không nhắc đến sau đó, ông Dương dần quên mất sự tồn tại của khoản tiền này. Đến năm 2008, mẹ ông qua đời, và trong suốt gần 17 năm sau đó, không ai động đến tài khoản này.
Chỉ đến gần đây, khi dọn dẹp giấy tờ cũ, ông Dương mới sực nhớ đến khoản tiết kiệm năm nào và lập tức đến ngân hàng kiểm tra. Thế nhưng, thay vì nhận được thông tin cụ thể, ông chỉ được biết rằng số tiền đã “không còn tồn tại” trong hệ thống, cũng không được ghi nhận là tài sản chưa có người nhận theo đúng quy định.
Quá bất ngờ và bức xúc, ông Dương đã đến trình báo cảnh sát, đồng thời nhờ cựu nghị sĩ khu vực Miri đi cùng để yêu cầu cơ quan chức năng mở cuộc điều tra làm rõ.
Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận Malaysia, đặt ra nhiều câu hỏi về quy trình xử lý tài sản vô chủ tại các ngân hàng, cũng như trách nhiệm giải trình khi khách hàng quay lại truy vấn sau nhiều năm.
Hiện phía ngân hàng chưa đưa ra bình luận chính thức.