Vòng quanh Thế giới

Mẹ đi mua thuốc, bé gái rơi ra ngoài ban công tầng 5

Theo Sohu
Chia sẻ

Ở nhà một mình, bé gái nghịch ngợm trèo khỏi ban công, may mắn là những người hàng xóm đã kịp thời phát hiện và cứu cô bé khỏi tình huống nguy hiểm.

Mới đây, vụ việc cô bé 2 tuổi nghịch ngợm trèo ra ngoài ban công của một tòa nhà cao tầng vô cùng nguy hiểm đã xảy ra tại Nam Ninh, Trung Quốc đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 8/3/2020, trong một khu tập thể tại thành phố Nam Ninh. Một bé gái hơn 2 tuổi mặc bộ đồ màu hồng lơ lửng ngoài rào chắn trên tầng 5, dường như trong nhà không có bất kỳ ai trông cô bé nên không biết được sự việc nguy hiểm này.

Một người hàng xóm của tòa nhà đối diện đã vô tình nhìn thấy cảnh tượng ấy và báo cho những người xung quanh. Do tình hình quá gấp rút, không ai ở nhà và cô bé dường như cũng đã không bám nổi nên những người hàng xóm quyết định sẽ giải cứu đứa trẻ trong khi chờ cứu hộ tới.

Những người ở tầng 1 chuẩn bị sẵn chăn đón phía dưới, ở tầng 5, ông Lê - người hàng xóm sát vách tìm cách vào trong nhà để đỡ đứa trẻ từ phía trong. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, cô bé chỉ bị xây xát nhẹ ở phần mặt. Được biết vào sáng sớm hôm ấy, mẹ của bé ra ngoài mua thuốc khi thấy con mình vẫn đang ngủ say. Khi tỉnh dậy cô bé bắt đầu nghịch ngợm trèo ra ngoài tìm mẹ nên mới suýt nữa xảy ra sự việc đau lòng.

Vụ việc nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng: “Hiện giờ một số nơi đã bắt đầu mở cửa nhận trẻ rồi, thiết nghĩ cũng nên để các bé đi học”; “Đừng trách mẹ bé, dịch bệnh phải ở nhà chăm con, mất đi nguồn kinh tế cũng khổ lắm rồi”; “Lần đầu tiên tôi thấy những người hàng xóm đôi lúc cũng tốt như vậy đấy, chẳng bù cho hàng xóm nhà tôi”…

Chia sẻ

Theo

Sohu

Tin mới nhất