Theo trang Elephant News ngày 28/11, một phụ nữ ở thành phố Tân Hương (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) đã trở thành người thực vật sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Từ thời điểm con dâu nhập viện, mẹ chồng của cô đã quyết định gánh vác toàn bộ việc chăm sóc, thậm chí vay đến 1 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 3,5 tỉ đồng) để duy trì điều trị trong suốt 5 năm.
Mẹ chồng kể lại giây phút nhận tin dữ: con dâu bị xe tông mạnh, bác sĩ cảnh báo chỉ còn “1% cơ hội sống sót”. Bà nói: “Khi tôi đến bệnh viện, nó gọi tôi một tiếng ‘mẹ’. Chỉ một tiếng đó thôi khiến tôi phải cố gắng đến cùng. Tôi đã bế nó đi rửa mặt, đánh răng, đưa đi vật lý trị liệu… suốt năm năm nay chưa một lần rời bỏ”.
Bà chia sẻ thêm, ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất, gia đình chưa từng nghĩ đến việc buông tay. Bà từng nói rõ với con trai: “Nếu con bé không qua khỏi, chúng ta cũng không tái hôn. Chúng ta không thể để con mình có mẹ kế. Dù có mất bao nhiêu tiền, mẹ cũng phải cứu nó”.
Vì điều kiện gia đình không khá giả, chi phí điều trị kéo dài khiến kinh tế kiệt quệ, buộc mẹ chồng phải vay số tiền lớn để duy trì cơ hội sống cho con dâu. Thế nhưng, bà cho rằng số tiền ấy không thể so sánh được với tình nghĩa gia đình: “Khó khăn vô cùng, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nó là người nhà của chúng tôi”.
Một số người thân và hàng xóm cho biết con trai bà và người vợ là mối tình từ thuở nhỏ, gắn bó nhiều năm trước khi lập gia đình. Sau tai nạn, người chồng chưa từng rời bỏ vợ dù phải đối mặt với áp lực kinh tế nặng nề. Anh từ chối tái hôn, chỉ tập trung cùng mẹ chăm sóc vợ với hy vọng có ngày cô tỉnh lại.
Câu chuyện được lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người bày tỏ sự xúc động trước tấm lòng của mẹ chồng, người đã đặt tình thương và trách nhiệm gia đình lên trên mọi khó khăn vật chất. Một bình luận viết: “Không phải ai cũng có thể dùng cả tuổi già để chăm sóc con dâu như thế. Đây là tình thân hiếm thấy”.
Dù hành trình 5 năm chăm sóc người thực vật đầy gian nan, mẹ chồng khẳng định bà không hối hận lựa chọn của mình. “Tôi làm tất cả không vì bất kỳ lý do nào khác, chỉ vì gia đình nhỏ bé của chúng tôi. Chỉ cần còn hy vọng, dù là mong manh, tôi vẫn sẽ tiếp tục”.