Vòng quanh Thế giới

Mẹ chồng tặng 180 triệu trong ngày cưới, con dâu đi rút tiền mới 'ngã ngửa' khi biết sự thật

Song Long
Chia sẻ

Chỉ vì muốn giữ thể diện mà mẹ chồng và nàng dâu đã nảy sinh mâu thuẫn.

Sau 5 năm yêu xa, Lý Hồng và bạn trai quyết định tiến tới hôn nhân. Cặp đôi ở Trung Quốc đã xin hai bên gia đình tổng cộng 200.000 tệ (720 triệu đồng) để mua một căn nhà. Vốn cha mẹ của cả hai đều không khá giả gì, nên họ gần như đã trút hết gia sản tích cóp cả đời để các con lo chuyện cưới hỏi.

Đến lúc này, một vấn đề khác lại xảy ra. Theo phong tục từ cổ chí kim của người Trung Quốc, nhà trai phải chuẩn bị sính lễ để đón cô dâu. Cha của Lý Hồng là một người coi trọng truyền thống, ông muốn con gái được nhận sính lễ như bao nàng dâu mới khác, hơn nữa phải đúng 50.000 tệ (180 triệu đồng) theo phong tục địa phương.

Nhưng mẹ của cô dâu lại nghĩ khác. Bà nói rằng nếu mỗi bên đã bỏ ra 100.000 tệ để mua nhà thì cũng xem như tiêu sạch gia sản rồi, có thể nhà trai sẽ không kham nổi tiền sính lễ. Dù sao con gái cũng có căn nhà, không nhất thiết phải đòi hỏi thêm kẻo gia đình chú rể phật ý, tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Lý Hồng cũng đồng tình với ý kiến của mẹ. Sau này, mẹ chồng biết được còn khen cô là hiểu chuyện, chu đáo và hứa sẽ tặng bao lì xì to. Lời khen của bà làm nàng dâu mới vui như mở hội, nhưng không dám hỏi thêm gì.

Chẳng mấy chốc mà ngày cưới đã đến. Khi hầu trà cho cha mẹ hai bên, mẹ của chú rể vui vẻ tuyên bố trước mặt quan viên hai họ rằng bà sẽ tặng con dâu bao lì xì 50.000 tệ vì lòng hiếu thảo, vun vén của cô. Lý Hồng vô cùng kinh ngạc, nhưng ngẫm lại có thể là vì mẹ chồng không muốn cô tủi thân nên mới tặng món quà giá trị này.

Nghĩ vậy, nàng dâu mới trân trọng nhận lấy phong bao, thầm hứa sẽ chăm sóc tốt cho gia đình chồng. Thế nhưng vui chưa được bao lâu, lúc ra ngân hàng rút tiền vào ngày hôm sau, cô đã phát hiện tấm thẻ mẹ chồng đưa là thẻ "ảo", không có đồng nào trong đó.

Quá ngỡ ngàng, Lý Hồng quay về hỏi mẹ chồng thì mới biết bà chỉ mạnh miệng để giữ thể diện cho gia đình. Trong lúc kích động, hai người đã cãi nhau, mẹ chồng oán trách cô chỉ biết đến tiền, không thực lòng muốn làm dâu nhà họ.

Trái lại, Lý Hồngthấy vô cùng uất ức. Rõ ràng cô đã tỏ thái độ không cần sính lễ, vì sao bà vẫn cố chấp lừa gạt chỉ để đổi lấy mặt mũi cho gia đình? Vậy còn cảm xúc của cô thì sao?

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất