Vòng quanh Thế giới

Lừa chồng sắp cưới lên đồi để có 'quà bất ngờ', cô gái có hành động gây sửng sốt

Song Long
Chia sẻ

Cô gái nói với vị hôn phu về một món quà bất ngờ và dẫn anh lên một đỉnh đồi biệt lập rồi bịt mắt lại.

Cô dâu Viyyapu Pushpa, 22 tuổi, gọi vị hôn phu Addepallu Ram Naidu, 28 tuổi, lên một đỉnh đồi biệt lập ở Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ rồi bịt mắt và cứa cổ anh này. Sau đó Pushpa ở đó. Sự việc xảy ra hồi đầu tháng 4.

May mắn, chú rể sống sót sau khi người dân địa phương kịp phát hiện và đưa anh ta đến bệnh viện để khâu 30 mũi.

Theo truyền thông địa phương, cặp đôi này sẽ gặp nhau vào ngày 29/5 trong một cuộc hôn nhân sắp đặt do cha mẹ họ đồng ý.

Pushpa bị buộc tội cố gắng giết người và hiện đang bị giam giữ. Cô phải đối mặt với bản án 10 năm tù nếu bị kết tội.

Hôn nhân sắp đặt phổ biến ở nhiều nơi ở châu Á và cộng đồng người châu Á - nhưng một số phụ nữ không chấp nhận điều này.

Cảnh sát cho biết Pushpa thừa nhận cô đã dùng đến bạo lực vì không thấy lối thoát nào khác cho cuộc hôn nhân sắp đặt của mình.

Sunil Kumar, phó giám đốc cảnh sát Andhra Pradesh, cho biết: "Theo lời khai, cô ta không muốn kết hôn với anh ấy hay bất kỳ ai khác".

Mặc dù lo sợ, Pushpa cho biết không ai gây áp lực cho cô về cuộc hôn nhân, mà chỉ là cô sợ mọi người sẽ phản ứng thế nào trước sự do dự của cô.

Còn Naidu, từ giường bệnh của mình, cho biết rằng hôn ước giữa anh và cô Pushpa đã được sắp xếp vào năm ngoái.

Vào ngày xảy ra vụ tấn công, Pushpa yêu cầu chú rể gặp cô, nói rằng cô muốn giới thiệu anh với bạn bè mình.

Nhưng khi họ cùng nhau đi tới nơi hẹn, Pushpa nói rằng cô có một món quà bất ngờ dành cho anh và dẫn anh lên một đỉnh đồi biệt lập và bịt mắt lại.

Để giúp tâm trí anh thoải mái, Pushpa đã nói với anh rằng mình có một món quà bất ngờ, nhưng "món quà" thực chất là con dao mà cô dùng để cứa cổ họng anh.

Khi Naidu tháo khăn bịt mắt ra, Pushpa nói rằng cô không muốn kết hôn.

Các bác sĩ cho biết không có vết cắt sâu và lý do khiến máu chảy nhiều là do cô ta đã cắt vào các tĩnh mạch nông.

“Bố mẹ của cô ta cho rằng cô ta vô tội, trong khi gia đình anh kia đang muốn đòi công lý", ông Kumar nói.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất