Ngày 26/3/2026, Phòng Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai xã Ban Pae, huyện Chom Thong, tỉnh Chiang Mai nhận được tin báo khẩn từ người dân đang đánh cá trên sông Ping. Theo đó, trong lúc thả lưới tại khu vực Moo 11, Ban Sop Jaem (bờ trái sông Mae Ping), một ngư dân bất ngờ phát hiện một vật thể nghi là hộp sọ người mắc lại gần bờ sau khi mực nước rút.
Thông tin nhanh chóng được chuyển đến cơ quan công an địa phương. Đại tá Chakrin Asdongphongphana, Trưởng đồn cảnh sát Chom Thong đã lập tức chỉ đạo lực lượng chức năng tới hiện trường, đồng thời giao Trung tá Chanon Thongin, điều tra viên, phụ trách vụ việc.
Tại khu vực phát hiện, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, khám nghiệm bước đầu. Theo nhận định ban đầu, hộp sọ có khả năng đã bị dòng nước cuốn trôi từ thượng nguồn sông Ping xuống khu vực này. Khi mực nước giảm, phần di hài bị lộ ra và được người dân phát hiện.
Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy hộp sọ vẫn còn nguyên vẹn, không xuất hiện dấu hiệu bị tác động ngoại lực hay hành hung. Tuy nhiên, danh tính nạn nhân vẫn là một ẩn số khi các cơ quan chức năng chưa thể xác định giới tính hay thời điểm tử vong chỉ qua quan sát ban đầu.
Để phục vụ công tác điều tra, di hài đã được chuyển đến khoa pháp y của Bệnh viện Maharaj Nakorn Chiang Mai. Tại đây, các chuyên gia sẽ tiến hành giám định chi tiết nhằm xác định giới tính, độ tuổi cũng như các yếu tố liên quan khác, qua đó hỗ trợ cơ quan điều tra làm rõ nguồn gốc và nguyên nhân cái chết.
Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát địa phương tiếp tục điều tra, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thêm thông tin nếu có người thân mất tích hoặc nghi vấn liên quan. Phát hiện bất thường này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn dọc theo các tuyến sông, nơi nhiều bí ẩn có thể bị dòng nước che giấu trong thời gian dài.