Tỉnh dậy trên giường bệnh với đôi tay bị phỏng rộp và gông còng siết chặt, Christa Pike, tử tù duy nhất trong lịch sử từng sống sót sau một ca tiêm thuốc độc thi hành án tử hình hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.
Theo thông tin từ đội ngũ pháp lý, Christa Pike (50 tuổi) đã tỉnh lại và có thể giao tiếp trong quá trình chăm sóc y tế đặc biệt tại bệnh viện. Tỉnh dậy sau sự cố hy hữu, nữ phạm nhân chìm trong trạng thái hoang mang nhận thức nghiêm trọng.
“Theo như chúng tôi ghi nhận, những từ đầu tiên cô ấy thốt ra khi tỉnh lại là: ‘Tôi đang ở đâu?’ và ‘Các anh là ai?’,” luật sư Randy Spivey phát biểu trước báo giới. Ông Spivey cho biết Pike liên tục đặt câu hỏi về đội ngũ hỗ trợ, gia đình nạn nhân, đồng thời thể hiện tâm lý bối rối và tức giận tột độ trước diễn biến hiện tại.
Thảm án nguyên khởi từ năm 1995, khi Pike (mới 18 tuổi) sát hại bạn học Colleen Slemmer. Sau hàng thập kỷ chờ đợi ngày thi hành án, vụ tử hình bằng tiêm thuốc độc diễn ra vào tối 30/9 vừa qua tại Trại giam Riverbend (bang Tennessee, Mỹ) đã thất bại tan tành vì sự cố y tế nghiêm trọng.
Theo hồ sơ vụ việc, quy trình thi hành án bắt đầu lúc 19h30. Chỉ năm phút sau lời tuyên bố cuối cùng, Pike bắt đầu ngẩng đầu và kêu đau dữ dội ở vùng tay. Do đường truyền tĩnh mạch đặt sai vị trí hoặc làm vỡ mạch máu, hóa chất độc hại thay vì đi vào hệ tuần hoàn đã bị tích tụ trực tiếp trong các mô cơ, gây ra các vết phỏng rộp nghiêm trọng trên cánh tay phạm nhân.
Dù lâm vào trạng thái hôn mê dở dang, tiếng thở dốc của Pike vẫn kéo dài liên tục suốt hơn một giờ đồng hồ trước khi phòng quan sát bị sơ tán. Đến 21h14, xe cấp cứu mới có mặt để đưa tử tù đến bệnh viện cấp cứu.
Tiến sĩ Joel Zivot, chuyên gia gây mê tư vấn cho phía Pike, nhận định sẽ mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng để đánh giá khả năng hồi phục nhận thức và thể chất của cô.
Đêm ngày 7/10, trong phiên điều trần tại Nashville, Thẩm phán I'Ashea Myles đã chính thức ban hành lệnh thu thập và bảo quản khẩn cấp toàn bộ chứng cứ liên quan. Phía tòa án yêu cầu Sở Cải huấn bang Tennessee niêm phong toàn bộ vật tư y tế sử dụng trong vụ việc từ kim tiêm, ống dẫn, dây truyền dịch, thuốc men cho đến cáng cứu thương và tài liệu liên lạc liên quan đến quyết định hoãn thi hành án.
Sự cố hy hữu của Christa Pike không chỉ trì hoãn bản án của riêng cô mà còn làm dấy lên làn sóng hoài nghi về quy trình thi hành án tử hình bằng phương pháp tiêm thuốc độc trên toàn nước Mỹ. Hiện tại, tiên lượng sức khỏe của Pike vẫn còn bỏ ngỏ, mở ra những cuộc tranh luận pháp lý phức tạp về việc liệu tiểu bang có quyền tiếp tục thi hành án đối với một người vừa bước qua cửa tử hay không.