Vòng quanh Thế giới

Lấy nước vo gạo thấy màu đỏ nhạt, người dân sốc nặng khi mở nắp chum nước

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Đi lấy nước trong chum để vo gạo nấu cơm như mọi ngày, người phụ nữ chợt cảm thấy có điều không ổn khi phát hiện nước trong chum bỗng nhiên chuyển màu đỏ nhạt.

Mới đây, theo tờ Khaosod đưa tin, khoảng 6h30 sáng ngày 14/7/2022 vừa qua, ông Chatchai Pheuwanwan, Phó thanh tra điều tra Đồn cảnh sát khu vực Nong Waeng Khuang, thuộc huyện Si Somdet, tỉnh Roi Et, Thái Lan, đã nhận được tin báo từ người dân, rằng có thi thể một người đàn ông được tìm thấy trong bồn nước.  

Ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã lập tức có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra sự việc.  

Tại hiện trường bồn nước được tìm thấy cạnh nhà, cảnh sát xác nhận trong chum đổ đầy nước có thi thể của ông Chaiyut, 50 tuổi, nằm úp mặt vào bên trong.  

Lấy nước vo gạo thấy màu đỏ nhạt, người dân sốc nặng khi mở nắp chum nước Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Cảnh sát đã tiến hàng đưa nạn nhân ra ngoài chum nước để khám nghiệm tử thi. Họ phát hiện một vết rạch dài khoảng 10 cm, sâu khoảng 5 cm, cắt vào khí quản, là vết đâm chí mạng khiến nạn nhân tử vong.  

Mở rộng kiểm tra khu vực xung quanh, cảnh sát tìm thấy một con dao dọc giấy và một con dao làm bếp dính máu, bị vứt ngay phía trước ngôi nhà của nạn nhân, cách hiện trường khoảng 100m.  

Cô Laddaporn, 47 tuổi, cháu gái của nạn nhân là người đầu tiên phát hiện ra sự việc. Cô Laddaporn kể lại: Vào khoảng 5h30 sáng cô dậy đi nấu cơm như mọi ngày. Khi mở lấy nước trong chum đặt cạnh nhà để vo gạo thì cô bỗng thấy nước có màu đỏ nhạt.  

Cảm thấy có điều chẳng lành, cô Laddaporn liền hô hoán mọi người trong gia đình đến kiểm tra. Khi mở nắp bồn nước, mọi người đều sốc nặng khi tận mắt chứng kiến xác một người đàn ông nằm bên trong.  

Lấy nước vo gạo thấy màu đỏ nhạt, người dân sốc nặng khi mở nắp chum nước Ảnh 2
Xác người đàn ông được tìm thấy trong chum nước cách nhà khoảng 100m. 

Sau đó, cô Laddaporn đã thông báo tới gia đình của nạn nhân về sự việc.

Theo một người thân khác trong gia đình cho hay, ông Chaiyut thường sống một mình. Bởi các thành viên trong gia đình đều không chịu nổi thói nát rượu của ông Chaiyut. Vợ con ông đều dứt áo bỏ đi sang tỉnh khác trong thời gian dài.  

Được biết, hiện cảnh sát khu vực Nong Waeng Khuang đang tiến hành giám định pháp y, điều tra những bằng chứng thu thập được tại hiện trường, kiểm tra mẫu máu và lấy lời khai của những người xung quanh để tìm ra nguyên nhân thực sự của cái chết, giải quyết vụ án này.

Xem thêm: Cậu bé bất ngờ bị điện giật khi leo cầu thang và màn giải cứu nhanh trí từ bà nội

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất