Tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), một người phụ nữ đã phải sống trong cảnh ám ảnh bởi mùi hôi thối kéo dài hơn một năm. Sau khi lắp camera giám sát, bà bàng hoàng phát hiện thủ phạm gây ra tình trạng này không ai khác chính là cặp mẹ con hàng xóm ở tầng trên.
Theo Jimu News, bà Yang mua lại một ngôi nhà cũ trên đường Baoshan South vào năm 2017. Trong căn nhà này, chủ cũ từng cải tạo một kho than thành nhà vệ sinh, sau đó bà Yang tiếp tục sửa thành phòng tiện ích và cho thuê. Suốt nhiều năm, căn phòng hoạt động bình thường, không xảy ra tranh chấp. Tuy nhiên, từ mùa hè năm ngoái, bà bắt đầu nhận được phản ánh từ hàng xóm về mùi hôi thối bất thường.
Khi kiểm tra, bà phát hiện phòng tiện ích liên tục bị đổ đầy cát vệ sinh và phân mèo, có lúc chất đầy đến ba thùng rác lớn. Mùi hôi lan tỏa hàng chục mét, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của cả khu dân cư. Sau nhiều lần dọn dẹp, bà Yang vẫn không tìm ra thủ phạm cho đến khi quyết định lắp camera giám sát.
Đoạn video ghi lại vào rạng sáng 25/8 cho thấy bà Shen - người hàng xóm sống ở tầng trên cùng con gái đã lén mang những bao phân mèo và cát vệ sinh xuống đổ thẳng vào phòng tiện ích. Hành vi này được thực hiện nhiều lần, chủ yếu vào ban đêm để tránh bị phát hiện. Thông tin từ cộng đồng cho thấy gia đình bà Shen thực tế đã không sinh sống ở khu nhà này hơn mười năm, nhưng bà vẫn khẳng định kho than vốn là tài sản của mình.
Trả lời truyền thông, bà Shen một mực phủ nhận ý đồ xấu, cho rằng bản thân chỉ để "phân bón hoa" vào kho. Ngược lại, bà tố cáo bà Yang đã chiếm dụng trái phép công trình, chặn lối đi vào kho than mà bà khẳng định thuộc quyền sở hữu gia đình mình. Tranh chấp giữa hai gia đình thực chất đã âm ỉ từ lâu. Bà Shen từng khiếu nại lên chính quyền rằng công trình nhà vệ sinh được xây dựng trái phép. Tuy nhiên, do công trình tồn tại trước khi Luật Quy hoạch Đô thị và Nông thôn năm 2008 có hiệu lực, cơ quan chức năng chỉ có thể xử lý theo hình thức tự nguyện. Năm ngoái, cửa phòng tiện ích của bà Yang từng bị phá hoại, và kể từ đó tình trạng phân mèo tích tụ thường xuyên xảy ra.
Đứng trước sự việc, bà Yang đưa ra ba yêu cầu: dọn dẹp hiện trường, bồi thường tượng trưng 1 nhân dân tệ để ghi nhận thiệt hại, và công khai xin lỗi. Thế nhưng bà Shen từ chối, khẳng định mình "không làm gì sai" nên không chấp nhận bồi thường.
Ông Lý Thiên Phân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Baoshan South, cho biết phường đã nhiều lần phối hợp cùng công an và Cục Quản lý đô thị để yêu cầu người dân không đặt vật dụng gây ô nhiễm môi trường. Chính quyền sẽ tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải. Trong trường hợp gia đình bà Shen vẫn không hợp tác, phường sẽ đứng ra xử lý thay, tránh để sự việc leo thang và ảnh hưởng đến trật tự chung.
Sự việc hiện vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng mâu thuẫn dân sự cần được giải quyết minh bạch, dứt điểm, thay vì kéo dài và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của cả cộng đồng.