Vòng quanh Thế giới

Lang thang một mình trên đường, bé trai bị bắt cóc trắng trợn giữa ban ngày

Phương An
Chia sẻ

Một cậu bé đã được đoàn tụ với gia đình sau khi bị kẻ lạ mặt bắt đi giữa ban ngày khi đang đi lang thang một mình trên đường.

Video: Lang thang một mình trên đường, bé trai bị bắt cóc trắng trợn giữa ban ngày

Mới đây, cảnh sát thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, nhận được tin báo về một bé trai bị mất tích. Mẹ của bé trai nói, đứa trẻ được ông bà chăm sóc nhưng đột nhiên bé lại đi lang thang một mình và biến mất. 

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát thành phố Quảng Châu đã nhanh chóng kiểm tra camera an ninh gần nhà cậu bé. Đoạn video cho thấy, một người phụ nữ đã nói chuyện với cậu bé đang bị lạc đường trước khi bế cậu bé đi mất.

Người phụ nữ bắt cóc trẻ em ngay giữa ban ngày.

Một cảnh sát nói: “Chúng tôi đã kiểm tra đoạn CCTV ngay khi nhận thông báo về trường hợp này. Đứa trẻ đã chạy ra đường khi người nhà lơ là. Sau đó cậu bé bị một người phụ nữ trung niên phát hiện thấy, người này có vẻ như đã nói điều gì âu yếm với đứa trẻ nên nó đã đi theo cô ta”.

Sau đó, cảnh sát nhận được thông tin rằng người phụ nữ đã mang đứa trẻ đến thành phố Anh Đức, nơi cách gia đình cậu bé sinh sống 139 km. Khoảng 3 tiếng sau khi người phụ nữ đến đây, cảnh sát cuối cùng đã tìm thấy nghi phạm cùng bé trai trong một căn hộ cho thuê “tăm tối, tồi tàn”.

Đứa trẻ được giải cứu thành công và đoàn tụ với gia đình sau 11 tiếng mất tích. 

Theo thông tin từ cảnh sát, người phụ nữ đã rất sốc khi mở cửa ra thì thấy cảnh sát. Khi đối chất với cơ quan chức năng, nghi phạm khai rằng cô ta đang đưa đứa trẻ đi gặp một người bạn. Người phụ nữ bị bắt giữ vì bị tình nghi buôn bán trẻ em.

Cảnh sát cho biết, đứa trẻ bị bắt cóc được giải cứu thành công và đoàn tụ với gia đình sau 11 tiếng mất tích. Đứa trẻ dường như không bị thương trong vụ việc. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất