Vòng quanh Thế giới

Làm đồng nhặt được viên kim cương tiền tỷ, vợ chồng nông dân nghèo không ngờ đến kết cục

Thiên An
Chia sẻ

Không ngờ rằng chính viên đá lấp lánh nằm dưới cánh đồng bông đã khiến cuộc sống vợ chồng nông dân nghèo vướng vào một mớ rắc rối.

Một ngày đầu tháng 4 năm 1994, Ngụy Nguyên Hồng (37 tuổi) ở làng Xiaotang, huyện Tancheng, tỉnh Sơn Đông, đang trồng bông trên cánh đồng thì bất ngờ phát hiện một vật kỳ lạ. Không ngờ rằng chính món đồ nằm dưới cánh đồng bông đã khiến cuộc sống vợ chồng cô vướng vào một mớ rắc rối.  

Theo lời kể của người phụ nữ, để thuận tiện cho việc gieo hạt, hôm đó cô Hồng phải dùng cuốc để xới đất. Trong lúc đang miệt mài làm việc, cô đào được 1 viên đá to bằng hạt đậu.  

Làm đồng nhặt được viên kim cương tiền tỷ, vợ chồng nông dân nghèo không ngờ đến kết cục Ảnh 1

Nhìn viên đá có chút đặc biệt, Ngụy Nguyên Hồng đã nhặt nó lên rồi lau sạch lớp đất. Lúc này viên đá lộ ra hình dạng trong suốt, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.  

Vì là một nông dân bình thường nên Ngụy Nguyên Hồng chỉ nghĩ đó là vật trang trí vô tình rơi ở đây. Sau đó, cô bỏ viên đá vào túi rồi tiếp tục công việc đồng áng của mình.  

Tối khuya khi đã về nhà, Nguyên Hồng cùng chồng là anh Trần Hoài Minh đã cùng nhau lôi viên đá ra xem xét kỹ  dưới ánh đèn. Lúc này, anh Trần bỗng thốt lên: "Cái này liệu có phải là km cương không nhỉ?".  

Làm đồng nhặt được viên kim cương tiền tỷ, vợ chồng nông dân nghèo không ngờ đến kết cục Ảnh 2

Sở dĩ Trần Hoài Minh nói như vậy là vì anh thường nghe những câu chuyện về kim cương do những người lớn tuổi kể lại. Khu vực Tancheng cũng từng là khu vực khai thác kim cương nổi tiếng ở Trung Quốc. Vì vậy, Trần Hoài Minh càng có thêm niềm tin vào viên đá vợ nhặt về chính là kim cương.  

Sau đó, Trần Hoài Minh và Ngụy Nguyên Hồng đã giấu kín chuyện viên đá, họ tiếp tục công việc đồng áng đang độ vào mùa bận rộn. Mãi cho đến ít tháng sau, Trần Hoài Minh mới đến thị trấn huyện để tìm nơi thẩm định viên đá.  

Làm đồng nhặt được viên kim cương tiền tỷ, vợ chồng nông dân nghèo không ngờ đến kết cục Ảnh 3

Kết quả giám định đã xác nhận suy đoán của Trần Hoài Minh, đây là viên kim cương tự nhiên nặng 35 carat, có độ tinh khiết cao và giá trị thị trường khoảng 400.000 NDY (khoảng 1,3 tỷ đồng). Cửa hàng trang sức này bày tỏ mong muốn mua đứt viên kim cương nhưng anh Trần nói rằng anh cần bàn bạc lại với vợ nên đem viên kim cương về nhà trước.  

Tin tức vợ chồng anh Trần sở hữu viên kim cương giá trị lớn đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi trong thôn. Nhiều thợ kim hoàn lần lượt tìm đến họ, yêu cầu họ mua viên kim cương này, và giá của họ thậm chí còn cao hơn giá thị trường.

Nhưng sau khi cân nhắc, Trần Hoài Minh và vợ quyết định bán số kim cương này cho Nhà máy Công cụ Kim cương Lâm Nghi (mỏ 701) thuộc sở hữu nhà nước với giá 270.000 NDY (gần 900 triệu đồng). Dù không được giá như bán cho các tay buôn kim cương, nhưng vợ chồng anh Trần vẫn rất vui vì đóng góp cho ngành nghiên cứu kim cương của đất nước.  

Làm đồng nhặt được viên kim cương tiền tỷ, vợ chồng nông dân nghèo không ngờ đến kết cục Ảnh 4

Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng được vài ngày thì vợ chồng anh Trần nhận được trát hầu tòa từ tòa án. Trát đòi hầu tòa nêu rõ Công ty Daya Diamond, một doanh nghiệp tư nhân tại địa phương, đã kiện họ và Nhà máy Công cụ Kim cương Lâm Nghi ra tòa vì vi phạm hợp đồng kinh tế, yêu cầu họ thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quy định trong hợp đồng.

Vợ chồng Trần Hoài Minh cảm thấy hơi bối rối, bởi vì họ chưa từng tiếp cận Công ty Daya chứ đừng nói đến việc ký bất kỳ hợp đồng nào với bên kia, làm sao có thể có chuyện vi phạm hợp đồng.  

Hóa ra Công ty Daya quyết tâm mua viên kim cương nên họ đã tiếp cận riêng với chú của Trần Hoài Minh với hi vọng rằng người chú có thể thuyết phục được cháu trai bán kim cương cho họ. Người chú tham tiền đã nhận lời và nhận tiền cọc trước từ công ty Daya.  

Làm đồng nhặt được viên kim cương tiền tỷ, vợ chồng nông dân nghèo không ngờ đến kết cục Ảnh 5

Nhưng khi người chú đến thuyết phục vợ chồng Trần Hoài Minh thì biết được rằng họ đã bán kim cương cho mỏ 701. Đáng nói, người chú này không trả lại tiền cọc nên công ty Daya đã đưa họ ra tòa.

Sau khi tòa án thụ lý vụ án, cảm thấy vụ việc nghiêm trọng nên đã tạm thời phong tỏa số tiền 270.000 nhân dân tệ mà vợ chồng có được nhờ bán kim cương. Cùng lúc đó, quản lý Mỏ 701 cũng bị cơ quan công an tạm giữ hình sự vì nghi ngờ giao dịch bất hợp pháp.  

Qua điều tra, tòa an kết luận, viên kim cương mà Ngụy Nguyên Hồng nhặt được thuộc về tài nguyên khoáng sản trong các vật thể chôn vùi tự nhiên, có nghĩa là kim cương thuộc sở hữu của nhà nước, nhặt ở đâu cũng phải giao cho nhà nước.  

Tòa án đã nhanh chóng đưa ra phán quyết sơ thẩm, phán quyết rằng hợp đồng mua bán giữa Trần Hoài Minh và Mỏ 701 đã bị thu hồi, đồng thời ra lệnh cho vợ chồng họ trả lại 270.000 nhân dân tệ cho Mỏ 701.  

Do không hài lòng với phán quyết của cấp sơ thẩm, vợ chồng anh Trần đã kháng cáo lên Tòa án nhân dân trung cấp Lâm Nghi, yêu cầu xác định lại quyền sở hữu viên kim cương nhưng cuối cùng tòa án giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Sau đó chính quyền phải bố trí nhân viên giáo dục luật pháp cho hai vợ chồng. Mãi về sau họ mới hiểu rằng nếu không giao nộp những viên kim cương mà họ nhặt được và buôn bán để kiếm lời được khép vào hành động bất hợp pháp.  

Tuy nhiên, xem xét tình hình thực tế của các bên liên quan, chính phủ đã không truy cứu trách nhiệm pháp lý của vợ chồng anh Trần. Cuối cùng họ được thưởng tiền mặt 30.000 nhân dân tệ do đã tự nguyện giao nộp kim cương cho nhà nước.  

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất