Vòng quanh Thế giới

Kinh hãi với cảnh bên trong căn hộ nhiều rác nhất nước Anh: Rác chất cao 6m, chuột vào rồi đành bỏ mạng vì không có đường ra

Phương An
Chia sẻ

Người đàn ông bắt đầu tích trữ rác cách đây 25 năm kể từ khi mẹ ông qua đời. Căn nhà trở nên lộn xộn, bừa bộn tới nỗi ông không thể sử dụng nhà bếp, phòng tắm trong 4 năm.

Ông Paul (72 tuổi, đến từ Crosby, Merseyside, nước Anh) đã xuất hiện trong chương trình phim tài liệu Hoarders (Những kẻ tích trữ) trên Kênh 5 của nước này vào tối 27/8. Căn nhà của ông Paul khiến người xem kinh hãi khi chuyên gia dọn dẹp George phát hiện thấy xác khô của một con chuột giữa đống hỗn độn. Có lẽ con chuột này mò vào nhà nhưng không thể tìm được đường ra, bị kẹt lại, thối rữa rồi khô lại trong nhà ông Paul. 

Ông Paul bên trong căn nhà của mình. 

Chia sẻ với chương trình truyền hình, ông Paul cho biết mẹ của ông đã mua căn nhà này cách đây 35 năm với giá 23.000 bảng Anh (hơn 710 triệu đồng), sau khi cha ông qua đời. “Chúng tôi có một căn bếp hiện đại, xinh đẹp, khu vườn cũng rất đẹp. Đó là một ngôi nhà rất hấp dẫn”, ông Paul nói. 

Đống đồ đạc chất cao chạm nóc.

Vài năm sau đó, khi mẹ của ông Paul qua đời vào năm 1995, ông Paul bắt đầu sưu tập những món đồ “giống như mẹ ông từng có”. Việc tích trữ của ông Paul bắt đầu từ sách và quần áo, sau đó ông nhanh chóng chuyển sang đồ cổ, các đồ nghệ thuật của La Mã và vũ khí. 

Đồ đạc trong nhà ngày càng nhiều, mỗi phòng đều chất đầy những đống đồ ngẫu nhiên, thậm chí có đống đồ còn cao tới 6m, chạm tới trần nhà. Trong nhà chỉ có duy nhất 1 phòng ngủ ít đồ hơn cả là ông Paul có thể đặt chân vào bình thường. 

Việc đi vào nhà cũng rất khó khăn vì bị rác chặn cửa.

Nhà bếp trong căn nhà 3 phòng ngủ không thể sử dụng được trong nhiều năm vì người đàn ông này đã tích trữ quá nhiều đồ khiến ông không có cách nào tiếp cận được tới khu bếp. Điều này đồng nghĩa với việc ông Paul phải ra ngoài ăn uống. Ông Paul còn tắm ở một quán cà phê trong thị trấn thay vì ở nhà do phòng tắm của ông bị chôn vùi trong đống rác. 

Cách đây vài năm, khi nhận thấy “bộ sưu tập” đã tăng vọt ngoài tầm kiểm soát, ông Paul buộc phải rời khỏi ngôi nhà, chuyển đến sống với người bạn Simon. Sau đó, ngôi nhà của người bạn này cũng bắt đầu trở nên lộn xộn, bừa bộn hơn.

Ông Paul chia sẻ: “4 năm rưỡi sau khi mẹ tôi qua đời, tôi bắt đầu sưu tập đồ đạc. Tôi nghĩ rằng như thế tôi sẽ có một ngôi nhà đẹp như hồi mẹ tôi còn sống. Theo thời gian, nó bắt đầu khiến tôi cảm thấy choáng ngợp vì quá nhiều. Sách là thứ đầu tiên tôi sưu tập và bây giờ tôi đã có hàng nghìn cuốn”.

Lo lắng ngôi nhà không thể tiếp tục chịu đựng sức chứa được nữa và bị áp lực tinh thần cũng như thể chất do việc tích trữ đè nặng, ông Paul quyết định dọn dẹp nhà và bán nó để lấy tiền dưỡng già. Do đó, ông đã gọi cho chuyên gia George Mensah tới từ Công ty Dọn dẹp nhà cửa Merseyside để giúp ông xử lý đống đồ đạc. Thậm chí, nhóm chuyên gia dọn nhà còn phải trang bị một chiếc camera đặc biệt để quan sát sâu hơn trong nhà của ông Paul.

Xác chuột chết khô trong nhà. 

Cuối cùng, nhóm dọn dẹp phải mất 9 ngày để dọn nhà cho ông Paul trước khi các vị khách đến xem nhà. Khi dọn nhà bếp, nhóm còn phải mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang để tránh sự phá hoại của chuột. 

Tuy nhiên, ông Paul vẫn không nỡ vứt đi một vài món đồ và chuyển 8 túi đồ tới nhà của Simon. Kết quả, ngoài đống đồ được chuyển đi, các chuyên gia dọn dẹp đã thu dọn được 24 tấn rác trong nhà ông Paul.

Ngôi nhà của ông Paul cũng bị hư hại vì việc ông tích trữ đồ gây ra. Ngôi nhà sẽ chỉ có giá khoảng 3,3 tỷ đồng, con số này có thể sẽ còn cao hơn nhiều nếu như ông Paul đã luôn giữ cho căn nhà được sạch sẽ và gọn gàng. Điều này khiến ông cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối, nhưng ông cũng có thể kiếm được khoảng 46,4 triệu đồng bằng cách bán bớt các món đồ cổ cũ và đồ tạo tác La Mã. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin mới nhất