Vòng quanh Thế giới

Không tin người thân đã chết, gia đình đột nhập vào nhà xác và phát hiện sự thật gây sốc

Thiên Ân
Chia sẻ

Gia đình một người đàn ông 67 tuổi ở Colombia không tin khi bác sĩ nói ông đã chết chỉ vài giờ sau khi đến bệnh viện vì vấn đề huyết áp nên đã đột nhập vào nhà xác để kiểm tra.

Ông Juan Jose Munoz Romero. Ảnh: CEN

Ông Juan Jose Munoz Romero được đưa đến bệnh viện Las Penitas ở thành phố Sincelejo, thuộc vùng Sucre, Colombia khi bị huyết áp cao đột ngột, theo truyền thông Colombia.

Báo địa phương El Heraldo đưa tin các bác sĩ tại phòng khám nói với gia đình bệnh nhân hôm 6/7 rằng ông đã chết chỉ hai giờ sau khi vào bệnh viện.

Nhưng người thân của Romero không tin và yêu cầu được nhìn trực tiếp thi thể ông. Bị các bác sĩ từ chối yêu cầu vì lý do nguy cơ lây nhiễm virus corona, một trong số các cô con gái của ông này liều mình đột nhập vào nhà xác để tìm hiểu. Đúng như điều mà gia đình Romero nghi ngờ, ông vẫn còn sống, mở mắt và đang thở. Ông hoàn toàn tỉnh táo.

Con gái giấu tên của Romero cho biết, sau khi bị tố cáo, các bác sĩ vẫn cố thuyết phục cô rằng người cha đã chết và những gì cô đang nhìn thấy chỉ là phản ứng tự nhiên của bệnh nhân sau khi chết.

Bệnh viện Las Penitas, nơi các bác sĩ tuyên bố ông Romero "đã chết". Ảnh: CEN

Một người con trai của ông Romero cho hay: "Chị tôi không tin câu trả lời đó và quyết định đưa 'thi thể' bố tôi ra khỏi bệnh viện đó và tới bệnh viện khác. Nhưng thời gian ở trong nhà xác đã làm ảnh hưởng tới ông ấy nên cha tôi đang bị thiếu máu". Thiếu máu cục bộ xảy ra khi máu không đủ cung cấp cho một cơ quan hoặc bộ phận cơ thể, đặc biệt là tim hoặc não.

Ông Romero hiện đang được điều trị tại bệnh viện La Concepcion.

Cả bệnh viện Las Penitas và cơ quan y tế địa phương đều im lặng trước vụ việc. Gia đình ông Romero có thể đang xem xét kiện bệnh viện này.

Marlon David Rodriguez, cháu trai của ông Romero, cho biết chú của anh có xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất