Vòng quanh Thế giới

Không cờ bạc, tửu sắc, người đàn ông vẫn bị vợ đâm đơn li dị vì thú vui bất ngờ

Thiên An
Chia sẻ

Những tưởng gia đình yên ấm, hạnh phúc với 2 đứa trẻ đang tuổi đi học thì mới đây ngươi vợ bất ngờ đệ đơn li hôn vì không chịu được đam mê làm "cần thủ" của chồng.

Ngày 5/12, Tòa án Nhân dân huyện Cự Dã, Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông đã tiến hành phân giải vụ li hôn với lý do khá đặc biệt.  

Theo đó, ông Tôn và cô Trương đã kết hôn được hơn 10 năm. Họ có với nhau 2 người con. Những tưởng gia đình yên ấm, hạnh phúc với 2 đứa trẻ đang tuổi đi học thì mới đây ngươi vợ bất ngờ đệ đơn li hôn chồng. Lý do cô Trương đưa ra là vì chồng chỉ đam mê câu cá mà coi thường, bỏ bê gia đình. 

Đỉnh điểm, thay vì sắm sửa, chăm lo cho các con, anh Sun lại chỉ đổ tiền mua ngư cụ lên đến hàng trăm tệ nhằm mục đích thỏa mãn đam mê làm "cần thủ". Riêng đồ ngư cụ của Tôn có hẳn một phòng riêng để trưng bày.  

Cô Trương đã nhiều lần nói chuyện với chồng về thú chơi này và yêu cầu anh bớt đi câu cá, dành thời gian cho con cái và đỡ đần cô việc nhà nhưng dường như anh Tôn toàn để ngoài tai.  

Không cờ bạc, tửu sắc, người đàn ông vẫn bị vợ đâm đơn li dị vì thú vui bất ngờ Ảnh 1
Ảnh minh họa 

Ngay cả hôm diễn ra phiên tòa, Tôn cũng đến muộn. Phía tòa án đã gọi điện cho anh để tìm hiểu thì ngã ngửa với câu trả lời từ phía người đàn ông. Hóa ra Sun đã đi câu cá ở hồ chứa nước với 3 người bạn vào sáng sớm và anh hoàn toàn quên mất thời gian của phiên tòa.  

Tuy nhiên, sau đó anh đã có mặt tại tòa và đồng thuận việc li hôn. Người đàn ông cho biết anh cũng chịu đủ mọi sự cằn nhằn của vợ trong suốt hơn 10 năm vì sở thích câu cá của mình.  

Dù thẩm phán đã cố gắng thuyết phục cả 2 vợ chồng nên suy nghĩ lại vì họ còn 2 con nhỏ nhưng cô Trương vẫn nhất quyết đòi li hôn.  

Không cờ bạc, tửu sắc, người đàn ông vẫn bị vợ đâm đơn li dị vì thú vui bất ngờ Ảnh 2
Ảnh minh họa 

Cô Trương tức giận nói: "Ngày nào tôi cũng phải dây trước 6h sáng để làm đồ ăn cho cả nhà. Xong xuôi tôi lại đua 2 con đi học rồi mới đi làm. Ngày nào tôi cũng rửa bát, dọn dẹp, đón con, tiếp đó là giúp con làm bài, phục vụ cơm nước,... thực sự rất vất vả. Trong khi đó, chồng tôi, cơm nước xong xuôi vẫn chưa chịu dậy, đi làm  về là nằm dài trên sofa nghịch điện thoại. Ăn cơm xong, anh ta liền "tót" đi câu cá cả đêm".  

Sau nhiều lần thuyết phục bất thành, cuối cùng thẩm phán cũng bỏ cuộc để họ tiến hành thủ tục li hôn.  

Vụ việc sau khi chia sẻ lên truyền thông đã gây ra nhiều tranh cãi trái chiều về đúng sai của cặp vợ chồng nọ. Nhiều người cho rằng dù đam mê lớn cỡ nào mà bỏ bê gia đình và vợ con cũng là điều không thể chấp nhận được.  

Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến khẳng định câu cá rõ ràng không phải là điều xấu. Thậm chí nó còn có thể vun đắp tình cảm và đạt được hạnh phúc nếu biết sắp xếp hợp lý. Dĩ nhiên, không thể phủ nhận việc đã có gia đình thì người đàn ông phải gánh lấy trách nhiệm làm chồng. Đừng vì thú vui cá nhân mà bỏ qua gia đình - những người song hành cùng bạn đến suốt cả cuộc đời.  

Xem thêm: Đặt đồ chơi lên mộ con trai nhỏ đã mất, người mẹ tức ứa nước mắt khi đến thăm vào hôm sau

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất