Theo đó, một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, hiền lành và sống bằng nghề cho thuê nhà, đã đồng ý cho một ông lão hơn 60 tuổi thuê cách đây hơn 2 năm. Thấy ông tự nhận hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn hứa trả tiền đầy đủ, chị cảm thông và không kiểm tra thêm về lai lịch.
Suốt thời gian sau đó, người thuê vẫn chuyển tiền đúng hạn, còn chủ nhà hầu như không ghé qua kiểm tra.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, hàng xóm liên tục phản ánh căn hộ phát ra mùi hôi thối nồng nặc nhiều ngày liền khiến nữ chủ nhà phải đích thân đi kiểm tra.
Khi đến nơi, nữ chủ nhà sốc nặng khi chứng kiến cảnh tượng căn hộ sạch sẽ ngày nào nay biến thành bãi rác khổng lồ, rác thải chất từ cửa vào tận trong, mùi xú uế nồng nặc. Ông lão thuê nhà thì “bặt vô âm tín”.
Điều đáng nói, dù biến nhà thành bãi rác, ông ta vẫn trả tiền thuê đều đặn.
Nữ chủ nhà buộc phải cầu cứu dịch vụ vệ sinh, nhưng không ít đơn vị từ chối vì mức độ kinh khủng bên trong. Cuối cùng, chị phải thuê hẳn 9 nhân viên cùng xe tải chuyên dụng mới xử lý được. Nhóm dọn vệ sinh cho biết rác thải cao tới mức không có chỗ đặt chân, họ phải bới từng bước mới di chuyển được. Sau nhiều giờ làm việc vất vả, cả nhóm kiệt sức, quần áo lấm lem, mệt nhoài.
Nguyên nhân vì sao người đàn ông cố tình tích rác vẫn chưa được lý giải. Sự việc sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã khiến dư luận xôn xao. Dân mạng đã để lại nhiều bình luận như:
-“Ông ta thật quá đáng, phá hỏng nhà người khác”.
-“Có thể ông gặp vấn đề tâm lý, nhưng dù thế nào cũng không thể ảnh hưởng cộng đồng như vậy”.
-“Ca dọn dẹp này chắc nhân viên vệ sinh nhớ suốt đời!”.
Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng nữ chủ nhà đã có cách xử lý đúng đắn khi nhờ tới lực lượng chuyên nghiệp. Câu chuyện đồng thời trở thành lời nhắc nhở: trong các giao dịch, nhất là cho thuê nhà, cần tìm hiểu kỹ lưỡng, bởi đôi khi lòng tốt đặt sai chỗ có thể biến thành cái giá rất đắt.