Một buổi chiều yên bình bên hồ bơi của một khách sạn tại Singapore đã bất ngờ trở nên hỗn loạn khi một con thằn lằn monitor khổng lồ bất ngờ xuất hiện, lẻn xuống gầm ghế rồi thản nhiên leo lên bàn… ăn trộm khoai tây chiên của khách. Sự cố hi hữu này khiến không ít người giật mình, trong khi nhân viên cứu hộ phải lập tức vào cuộc.
Sự việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 51 phút chiều ngày 1-12. Bà Siti Hajar Jasnee (44 tuổi) đang thư giãn cùng nhiều người khác bên hồ bơi thì bất ngờ phát hiện một con thằn lằn monitor đang chầm chậm bò dưới gầm ghế ngay cạnh mình. Ban đầu, bà nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng chỉ vài giây sau, hình dáng đồ sộ của con vật đã hiện rõ.
Theo chia sẻ với MS News, điều khiến bà Siti ngạc nhiên là dù khu vực hồ bơi khá đông người, dường như không ai nhận ra có một con bò sát lớn đang lẩn khuất dưới chân họ. Con vật tỏ ra vô cùng bình tĩnh và không hề sợ hãi khi có người xung quanh. Nó lặng lẽ quan sát khu vực, rồi dường như "khoá mục tiêu" vào một chiếc bàn gần đó nơi một phụ nữ đang để một rổ khoai tây chiên.
Sau vài phút rình mò, con thằn lằn quyết định hành động. Nó nhẹ nhàng vòng ra phía sau, rồi bất ngờ trèo thẳng lên bàn, khiến một số người xung quanh phải dụi mắt vì không tin vào những gì họ vừa thấy.
Chỉ đến khi người phụ nữ ngồi bên cạnh quay lại và nhìn thấy con vật đang ở một khoảng cách cực kỳ gần, bà mới hét lên hoảng hốt. Tuy nhiên, tiếng hét đó dường như không khiến sinh vật này bận tâm. Nó vẫn giữ bình tĩnh, tiếp tục thò đầu vào rổ và… nhai khoai tây chiên một cách ngon lành, như thể đó là phần ăn mà khách sạn phục vụ riêng cho nó. Những khoảnh khắc kỳ lạ này đã được bà Siti ghi lại bằng hình ảnh và đăng lên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận vừa sợ hãi vừa thích thú từ cư dân mạng.
Chứng kiến cảnh tượng bất thường, bà Siti lập tức vẫy tay gọi nhân viên cứu hộ đang trực tại khu vực hồ bơi. Chỉ trong vài giây, người này đã chạy đến và tìm cách đuổi con vật ra xa. Con thằn lằn, sau khi đã kịp "lót dạ" vài miếng khoai tây chiên, tỏ ra miễn cưỡng rời đi và cuối cùng biến mất vào bụi cây gần đó. Bà Siti cho biết bà cảm thấy "vừa sợ vừa buồn cười", nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm khi con vật không bò qua chân mình. "Nếu nó chạm vào chân tôi, chắc tôi đã ngất ngay tại chỗ", bà nói.
Thằn lằn monitor không phải loài xa lạ tại Singapore, nhưng việc chúng xuất hiện ngày càng nhiều tại khu dân cư và khu nghỉ dưỡng cho thấy môi trường sống tự nhiên của chúng đang bị thu hẹp. Nhiều vụ phát hiện bất ngờ đã xảy ra thời gian gần đây, bao gồm trường hợp một cư dân Hougang giật mình khi thấy thằn lằn monitor trong nhà mình chỉ một tháng trước.