Vòng quanh Thế giới

Kết hôn tới 6 lần, chị gái bị em trai sát hại dã man vì 'mất danh dự'

Phương An
Chia sẻ

Một người đàn ông Pakistan đã bị cáo buộc giết hại chị gái vì "danh dự" sau khi cô kết hôn lần thứ 6.

Cảnh sát Pakistan đã bắt giữ một nam thanh niên 22 tuổi vào ngày 11/9 với cáo buộc sát hại chị gái sau khi cô kết hôn lần thứ 6. Theo đó, anh Waseem Amjad, người chồng thứ 6 của chị Nighat Parveen (30 tuổi) đã báo cáo với cảnh sát thành phố Sargodha, tỉnh Punjab vào ngày 17/8 rằng vợ của anh bị bắt cóc.

Các nhà chức trách sau đó đã xác định được vị trí Parveen thực hiện cuộc gọi cuối cùng chính là ở nhà bố mẹ cô. Tuy nhiên, khi được thẩm vấn, bố mẹ của Parveen đã đến thủ đô Islamabad cùng bạn bè. 

Kết hôn tới 6 lần, chị gái bị em trai sát hại dã man vì 'mất danh dự' Ảnh 1
Em trai đã bắn chết chị gái sau khi chị lấy chồng lần thứ 6. Ảnh minh họa

Thế nhưng, khi thẩm vấn Abdullah Hashim (22 tuổi, em trai của Parveen), anh ta lại thú nhận đã giết chết chị gái. Abdullah nói với cảnh sát rằng, chị gái anh ta đã gây ra sự ô nhục cho gia đình anh suốt 8 năm qua. Dân làng cũng bắt đầu dị nghị, nghi ngờ về danh dự của gia đình anh do Parveen. 

Theo cảnh sát, khi Parveen trở về nhà sau lần kết hôn thứ 6, cô đã bị em trai nhốt trong một căn phòng. Abdullah sau đó đã bắn chết chị gái. Cũng theo thông tin từ cảnh sát, Parveen kết hôn với người chồng thứ 6 do cô tự chọn, không nhận được sự đồng ý của gia đình. 

Hiện cảnh sát đã bắt được Abdullah và thu giữ hung khí gây án. Cảnh sát vẫn đang điều tra thêm về vụ việc. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất