Vòng quanh thế giới

Cả thị trấn 'khốn khổ' vì sự xuất hiện của hơn 120 con vật tràn ngập đường phố, người dân mất ngủ suốt nhiều năm

Hoài Thương

Người dân sống tại thị trấn này đang rơi vào tình trạng khủng hoảng vì một loài vật tưởng chừng rất đẹp mắt.

Tại thị trấn ven biển Punta Marina ở Ý, người dân không phải đối mặt với nạn chuột hay côn trùng như nhiều nơi khác. Thế nhưng, họ lại đang rơi vào tình trạng "khủng hoảng" vì một loài vật tưởng chừng rất đẹp mắt: công.

Cả thị trấn 'khốn khổ' vì sự xuất hiện của hơn 120 con vật tràn ngập đường phố, người dân mất ngủ suốt nhiều năm Ảnh 1

Theo truyền thông Anh đưa tin, hiện có hơn 120 con công sinh sống tại Punta Marina. Điều đáng nói, số lượng của chúng tăng mạnh trong khoảng 10 năm trở lại đây, khiến cuộc sống của người dân địa phương bị đảo lộn nghiêm trọng.

Nếu cách đây khoảng 30 năm, khu vực này chỉ xuất hiện vài con công, thì hiện nay chúng đã sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Ban đầu, đàn công chủ yếu sống trong các khu rừng gần thị trấn, nhưng đến mùa sinh sản, chúng bắt đầu tràn ra khu dân cư, chiếm lĩnh đường phố, sân vườn và cả khu vực quanh nhà dân.

Nhiều cư dân cho biết họ đang dần mất kiên nhẫn khi phải sống chung với đàn công đông đúc này mỗi ngày. Không chỉ phóng uế khắp nơi, công còn phá hoại cây cối, cào xước ô tô và gây tiếng ồn lớn vào ban đêm.

Một người dân tên Riccarda Nolo chia sẻ rằng khu nhà hoang cạnh nhà bà hiện bị hơn 30 con công "chiếm đóng". Điều khiến bà suy sụp nhất là vào mùa sinh sản, đàn công thường bắt đầu kêu inh ỏi từ khoảng 3 giờ sáng. "Tôi gần như không thể ngủ. Có những đêm tôi chỉ chợp mắt được khoảng hai tiếng. Tôi thực sự sắp phát điên", bà nói.

Không riêng gì Riccarda Nolo, nhiều cư dân lớn tuổi trong khu vực cũng bày tỏ sự mệt mỏi kéo dài suốt hàng chục năm. Ông Marco Manzoli, 81 tuổi, một tài xế xe buýt đã nghỉ hưu, cho biết số lượng công ngày càng vượt tầm kiểm soát.

Theo ông, cả thị trấn giờ đây phủ đầy chất thải của đàn chim này. "Khắp nơi đều là phân công, vừa bẩn vừa nhớp nháp. Chúng còn leo lên ô tô rồi dùng móng cào xước xe", ông than phiền.

Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa 

Đáng chú ý, người dân địa phương cho rằng sau đại dịch COVID-19, đàn công ngày càng trở nên "bạo dạn" hơn. Chúng xuất hiện dày đặc trong khu dân cư, chiếm các bãi đất trống, sân nhà và gần như không còn sợ con người.

Trước áp lực ngày càng lớn từ cư dân, chính quyền địa phương từng tìm cách di dời đàn công sang nơi khác. Năm 2022, một số nông trại từng ngỏ ý nhận nuôi số công này. Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội từ các nhóm bảo vệ động vật.

Theo truyền thông địa phương, nhiều tổ chức và những người yêu động vật đã gửi hàng trăm thư phản đối, thậm chí có những lời đe dọa nhằm ngăn chặn việc di dời đàn công. Cuối cùng, kế hoạch buộc phải hủy bỏ.

Đến năm 2024, chính quyền Punta Marina chuyển sang triển khai kế hoạch "chung sống với công". Người dân được khuyến cáo không cho công ăn để hạn chế việc chúng tụ tập trong khu dân cư. Một số tình nguyện viên thậm chí còn trở thành "người bảo vệ chim", cho rằng con người hoàn toàn có thể sống hòa hợp với loài vật này.

Dù vậy, không ít cư dân cho rằng các biện pháp hiện tại chỉ mang tính tạm thời. Họ lo ngại số lượng công quá lớn sẽ tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và khiến chất lượng cuộc sống ngày càng đi xuống.

Câu chuyện tại Punta Marina hiện thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội quốc tế. Nhiều người bất ngờ khi một loài chim vốn gắn với vẻ đẹp sang trọng, quý phái lại có thể trở thành "ác mộng" đối với cả một thị trấn suốt nhiều năm.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI