Vòng quanh Thế giới

Hoàng tử William đã phá vỡ 'luật bất thành văn' trong giây phút cầu hôn Kate

Song Long
Chia sẻ

Sau gần 10 năm hẹn hò, William đã quỳ xuống cầu hôn Kate bằng chiếc nhẫn của người mẹ quá cố.

Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge gặp gỡ và trở thành bạn bè năm 19 tuổi, khi cả hai đang là sinh viên tại Đại học St Andrew. Tình yêu nảy mầm qua những năm tháng sống chung dưới một mái nhà, cặp đôi dần trở nên quấn quýt dù trải qua nhiều sóng gió.

Bất chấp sự chia ly ngắn ngủi vào năm 2007, năm 2010, William quyết định cầu hôn người thương bằng chiếc nhẫn đính hôn của người mẹ quá cố, tức Công nương Diana, khi cặp đôi đến Kenya du lịch. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, William đã phá vỡ truyền thống cưới xin bao đời nay.

Đó là khi Công tước xứ Cambridge không dám xin phép Michael Middleton, bố của bạn gái, để được cưới cô vì sợ bị ông từ chối. “Khi đang đắn đo giữa việc xin phép bố của Kate trước và trực tiếp cầu hôn, tôi nhận ra ông ấy có thể từ chối. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nếu mình cầu hôn Kate thành công thì bố cô ấy khó mà từ chối, nên tôi đã làm theo cách đó”, anh chia sẻ.

Kate bước vào lễ đường với William vào tháng 4/2011 tại Tu viện Westminster. Sau lễ cưới cổ tích, cặp đôi đã chào đón ba đứa con, bao gồm Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Trong suốt những năm qua, William chưa từng ngớt lời khen vợ. 

Xem thêm: Mối quan hệ mẹ kế - con chồng giữa Hoàng tử William và bà Camilla

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất