Tối ngày 24/10, Hoàng hậu Sirikit-Thái hậu Thái Lan đã qua đời thanh thản ở tuổi 93 tại Bệnh viện tưởng niệm Vua Chulalongkorn (Bangkok). Thông tin được xác nhận trong thông cáo chính thức từ Cục Quản lý Hoàng gia Thái Lan, đánh dấu sự ra đi của một trong những nhân vật được kính trọng và yêu mến nhất trong lịch sử hiện đại Thái Lan.
Theo thông báo, Hoàng hậu Sirikit đã được chăm sóc y tế đặc biệt từ tháng 9/2019 do nhiều bệnh lý và biến chứng ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Đến ngày 17/10 vừa qua, bà được chẩn đoán nhiễm trùng máu nghiêm trọng. Dù đội ngũ y tế đã nỗ lực hết sức, tình trạng của bà vẫn không cải thiện. Bà trút hơi thở cuối cùng lúc 21 giờ 21 phút trong vòng tay chăm sóc của Hoàng gia.
Ngay sau khi tin buồn được công bố, Quốc vương Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua đã ra lệnh cho Cục Hoàng gia tổ chức quốc tang trọng thể, tuân theo nghi lễ truyền thống của triều đình. Di hài Hoàng hậu sẽ được đặt tại Điện Dusit Maha Prasat, nằm trong Đại Cung điện ở Bangkok, nơi từng diễn ra các nghi lễ tang lễ hoàng gia qua nhiều thế hệ.
Theo tờ Bangkok Post, toàn thể Hoàng gia cùng các quan chức cấp cao đã tuyên bố để tang Hoàng hậu Sirikit trong vòng một năm kể từ ngày bà qua đời. Thời gian để tang sẽ được thực hiện trên phạm vi cả nước, nhằm tưởng nhớ người phụ nữ đã dành trọn cuộc đời phụng sự cho nhân dân và đất nước.
Sinh ngày 12/8/1932 tại Bangkok, Hoàng hậu Sirikit là con gái của Hoàng tử Nakkhatra Mangala và Bua Kitiyakara. Trong thời gian học tập và sinh sống tại châu Âu, bà gặp gỡ và sau đó đính hôn với Hoàng tử Bhumibol Adulyadej, người sau này trở thành Quốc vương Rama IX. Cặp đôi tổ chức hôn lễ vào ngày 28/4/1950, chỉ vài ngày trước lễ đăng quang của Nhà vua. Ngày 5/5/1950, bà chính thức được tấn phong làm Hoàng hậu Thái Lan.
Trong suốt hơn bảy thập kỷ, Hoàng hậu Sirikit luôn được người dân Thái Lan kính trọng bởi lòng nhân hậu, sự thanh lịch và tinh thần cống hiến không mệt mỏi. Bà được xem là “người mẹ của dân tộc”, đặc biệt thông qua những dự án phát triển nông thôn, bảo tồn văn hóa truyền thống và nâng cao vị thế phụ nữ. Dưới sự bảo trợ của bà, nhiều chương trình khôi phục nghề thủ công truyền thống được triển khai, giúp hàng ngàn gia đình nông thôn có sinh kế bền vững.
Không chỉ là biểu tượng của lòng nhân ái, Hoàng hậu Sirikit còn là gương mặt tiêu biểu cho văn hóa Thái Lan trên trường quốc tế. Bà thường xuyên đồng hành cùng Quốc vương Bhumibol trong các chuyến công du, góp phần củng cố hình ảnh của vương triều Thái Lan như một biểu tượng của sự đoàn kết và phát triển.
Sự ra đi của Hoàng hậu Sirikit khép lại một thời kỳ huy hoàng của hoàng gia Thái, nhưng di sản của bà từ những giá trị nhân văn, lòng yêu nước cho đến tinh thần gìn giữ văn hóa vẫn sẽ tiếp tục sống mãi trong lòng người dân. Hàng triệu người dân Thái Lan đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc, coi bà như hình mẫu của lòng bao dung và sự hy sinh.
Hoàng hậu Sirikit không chỉ là người bạn đời của vị Quốc vương trị vì lâu nhất trong lịch sử Thái Lan, mà còn là biểu tượng của tình yêu và lòng tận tụy dành cho đất nước. Sự ra đi của bà để lại khoảng trống lớn trong trái tim người dân Thái, khép lại một chương lịch sử đầy cảm xúc nhưng cũng mở ra thời khắc để cả dân tộc cùng tri ân người phụ nữ vĩ đại đã dành trọn đời mình cho quốc gia.