Vòng quanh Thế giới

Hoàng gia Anh khủng hoảng sau cuộc phỏng vấn chấn động của Harry và Meghan

Hà Vy
Chia sẻ

Hoàng gia Anh đối mặt với cuộc khủng hoảng mà “cả thế hệ mới có một lần”, sau hàng loạt cáo buộc mà Harry và Meghan tung ra trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey.

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài suốt hai giờ đồng hồ, Meghan và Harry đã cáo buộc Hoàng gia Anh cứng nhắc, giữ hình ảnh đến mức khiến cặp đôi trẻ, khác chủng tộc, phải một mình đối phó với sự kỳ thị màu da và khủng hoảng tâm lý.

Meghan và Harry buộc phải im và cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác, cặp đôi phải quyết định từ bỏ tước vị Hoàng gia.

Hoàng gia Anh khủng hoảng sau cuộc phỏng vấn chấn động của Harry và Meghan Ảnh 1

Meghan thừa nhận, cô cảm thấy cô đơn và lạc lõng, đến nỗi từng nghĩ tới chuyện tự tử. Cô nói với Winfrey rằng cô ấy “không muốn sống nữa”. Cặp đôi chỉ trích cách mà thể chế Hoàng gia đối xử với họ. Meghan còn tiết lộ một thành viên Hoàng gia có thái độ phân biệt chủng tộc, cáo buộc có thể ném danh tiếng của Điện Buckingham vào khủng hoảng.

Trong khi đó, Harry thừa nhận mối quan hệ với cha Anh, Thái tử Charles, người thừa kế ngai vàng và anh trai William, đã rạn nứt nghiêm trọng trong những năm gần đây. Harry còn cho rằng, Hoàng gia Anh có thể đã cài cắm những câu chuyện cho báo chí, khiến anh và Meghan bị nhìn với ánh mắt tiêu cực.

'Tôi không muốn sống nữa'

Khi mặt trời mọc ở London vào thứ hai, Cung điện Buckingham đã phải đối mặt với những cơn bão dồn dập.

Trước đó, truyền thông đã liên tục hé lộ những đoạn ngắn về cuộc phỏng vấn của Harry và Meghan. Cuộc phỏng vấn này được so sánh với khi Công nương Diana, mẹ của Harry, phời bày nội tình của Hoàng gia Anh và làm sáng tỏ cuộc hôn nhân đổ vỡ của bà với Thái tử Charles vào năm 1995.

Nhưng cuộc phỏng vấn lần này của Harry và Meghan dường như nghiêm trọng hơn nhiều.

Hoàng gia Anh khủng hoảng sau cuộc phỏng vấn chấn động của Harry và Meghan Ảnh 1
Harry và Meghan trong cuộc phỏng vấn kéo dài 2 giờ với Oprah Winfrey.

Nổi bật nhất là cáo cuộc của Meghan rằng, một thành viên Hoàng gia giấu tên đã hỏi về màu da của Archie (con trai của Meghan và Harry): “Như vậy trông như thế nào, có ý nghĩa gì?”. 

Harry đã rất sốc sau khi nghe được cuộc trò chuyện trên, nhưng từ chối tiết lộ danh tính thành viên Hoàng gia đã nói như vậy. 

Cố gắng kìm những nén những giọt nước mắt, Meghan cho biết suy nghĩ tự tử đè nặng trong đầu khiến cô khó chịu và cô chỉ kín đáo chia sẻ với chồng. “Nhưng tôi biết rằng nếu không nói ra, tôi sẽ làm thật. Tôi không muốn sống nữa”, Meghan nói.

Harry cho biết có một văn hóa chịu đựng trong im lặng ở Hoàng gia Anh. Nhưng việc Meghan là người da màu và sự kỳ thị mà cô ấy phải chịu đựng đã khiến tình hình trở nên khó khăn hơn đối với cặp đôi. Harry và Meghan nhận thấy không được ủng hộ và cuối cùng, cặp đôi đã quyết định từ bỏ vai trò Hoàng gia vào tháng 1/2020.

Họ miêu tả một cách đầy cảm xúc những giây phút khó khăn nhất - Meghan tiết lộ suy nghĩ thật của mình với Harry chỉ vài giờ trước khi họ đi một sự kiện. Harry về nhà mỗi ngày thấy vợ mình đang khóc trong khi cho con bú. “Việc thiếu sự ủng hộ, thiếu sự cảm thông” là nguyên nhân họ lựa chọn rời bỏ Hoàng gia.

Meghan cho biết tình hình càng trở nên trầm trọng bởi “giọng điệu cổ hủ, thực dân” và kỳ thị màu da thường xuất hiện trong các báo lá cải Anh khi đưa tin về cô.

Harry tin rằng, có nhiều cơ hội để Hoàng gia Anh thể hiện sự ủng hộ công khai trước sự kỳ thị của báo giới nhằm vào Meghan, nhưng “không ai trong gia đình tôi nói gì cả. Và điều đó thật đau lòng”.

“Tôi rất tiếc khi từng tin vào lời hứa rằng tôi sẽ được bảo vệ”, Meghan nói với Winfrey.

Harry tiết lộ những rạn nứt nghiêm trọng ở Hoàng gia Anh

Nếu có ai đó còn chút hy vọng mong manh một ngày nào đó Harry và Meghen sẽ quay trở lại với vai trò Hoàng gia Anh thì cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm Chủ nhất (7/3) vừa qua đã dập tắt hoàn toàn hy vọng đó.

Cuộc phỏng vấn đã phơi bày sâu sắc sự chia rẽ của cặp đôi với các thành viên của gia đình, một hố sâu mà họ không thể tưởng tượng được khi kết hôn ở Windsor chỉ 3 năm trước.

Ban đầu, gia đình đã chào đón Meghan và cặp đôi cũng cam kết sẵn sàng thực hiện vai trò của mình trong Hoàng gia.

Hoàng gia Anh khủng hoảng sau cuộc phỏng vấn chấn động của Harry và Meghan Ảnh 2
Harry tiết lộ mối quan hệ rạn nứt với các thành viên trong gia đình Hoàng gia Anh.

Nhưng mọi thứ nhanh chóng thay đổi. Harry nói rằng, mâu thuẫn của mình với cha - Thái tử Charles - lớn đến mức người thừa kế ngai vàng không thèm nhận cuộc gọi của con trai, vô cùng phẫn nộ khi Harry và Meghan từ bỏ vai trò Hoàng gia đầu năm 2020.

Về anh trai William, người đã cùng lớn lên trong suốt tuổi thơ được truyền thông săn đón, Harry cho hay: “Chúng tôi đang đi trên những con đường khách nhau. Mối quan hệ căng thẳng. Hy vọng thời gian sẽ chữa lành tất cả mọi thứ”.

Có lẽ điều đáng mừng duy nhất cho gia đình Hoàng gia, đó là Nữ hoàng Elizabeth không bị chỉ trích gì trong cuộc phỏng vấn. Cả Harry và Meghan đều mô tả Nữ hoàng là người tận tình và tốt bụng ngay từ đầu.

"Bà tôi và tôi có một mối quan hệ thực sự tốt. Tôi vô cùng kính trọng bà", Harry nói. Meghan cho biết cô đã nói chuyện với Nữ hoàng thường xuyên trong năm qua, kể cả vào ngày Hoàng thân Philip nhập viện vào tháng trước.

Phản ứng ngột ngạt ở Anh

Nhiều giờ trôi qua, những cơn sóng đã tạm thời lắng xuống sau cuộc phỏng vấn chấn động, Điện Buckingham vẫn im lặng. Nhưng báo chí Anh thì chạy đua để đưa tin, và một số báo in thêm phụ bản ngay trong đêm để có nội dung về Harry và Meghan trên trang nhất.

Tương tự mỗi khi đưa tin về Harry và Meghan trước đây, lần này phản ứng của báo chí Anh đi từ chừng mực cho tới giật gân.

Hoàng gia Anh khủng hoảng sau cuộc phỏng vấn chấn động của Harry và Meghan Ảnh 3
Cuộc phỏng vấn của Harry và Meghan đồng loạt lên trang nhất các tờ báo Anh.

Tờ Daily Mail giật tít "Kate Made Me Cry" - “Kate làm tôi khóc”, nói đến việc Meghan cáo buộc Kate Middleton làm cô khóc vì tranh cãi về chiếc váy của cô gái cầm hoa, trên trang nhất ấn bản lúc 2 giờ sáng. Trang web của tờ báo lá cải hàng đầu nước Anh thì đặt tít bằng chữ in hoa: "TÔI TỪNG MUỐN TỰ SÁT"

The Sun thì đặt cho Meghan một biệt danh mới là “Megxile” sau những mâu thuẫn, rạn nứt với Hoàng gia Anh. Còn Daily Express phê phán cuộc phỏng vấn là "một cuộc trò chuyện tự cao, tự đại với Oprah."

Trong cuộc họp báo về đại dịch Covid-19, Thủ tướng Boris Johnson khi được hỏi về suy nghĩ của ông về cuộc phỏng vấn của Harry và Meghan với Oprah Winfrey đã từ chối bình luận. Thủ tướng Boris chỉ nói “luôn có sự ngưỡng mộ cao nhất đối với nữ hoàng và vai trò đoàn kết mà bà đang có đối với nước Anh”.

Hướng sự quan tâm mạnh mẽ của giới truyền thông tới cuộc phỏng vấn có lẽ cũng không nằm ngoài mục đích của Harry và Meghan. 

Hoàng gia Anh khủng hoảng sau cuộc phỏng vấn chấn động của Harry và Meghan Ảnh 4
Hoàng gia Anh vẫn im lặng sau cuộc phỏng vấn của Harry và Meghan.

Harry cho biết, Điện Buckingham “luôn sợ hãi” về hình ảnh trên truyền thông, khiến cặp đôi này có rất ít tự do khi là một phần của hoàng gia. Harry cũng nói thêm: “Có sự kiểm soát bằng sự sợ hãi, vốn đã tồn tại nhiều thế hệ.”

Cuộc phỏng vấn được phát sóng tại Anh lúc 9h tối thứ Ba (8/3), một ngày sau khi được phát sóng ở Mỹ và đài ITV nắm bản quyền. Nhưng không cần đợi tới giờ lên sóng, các tình tiết của cuộc phỏng vấn đã được truyền thông xứ sương mù mổ xẻ từ trước đó rất lâu.

Charles Anson, cựu thư ký báo chí của Nữ hoàng Elizabeth II, hôm thứ Hai cho hay, Harry và Meghan đã nêu ra "những vấn đề cần được xem xét cẩn thận", nhưng khẳng định với BBC rằng "không có một chút phân biệt chủng tộc" nào trong gia đình Hoàng gia Anh.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất