Một cựu hoa hậu Singapore từng đại diện quốc gia trên các đấu trường nhan sắc quốc tế vừa phải nhận án tù giam sau chuỗi hành vi trộm cắp kéo dài, bất chấp việc đã nhiều lần bị bắt giữ và áp dụng các biện pháp giám sát đặc biệt của tòa án.
Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian chín tháng, từ tháng 12/2023 đến tháng 9/2024, người phụ nữ này đã thực hiện hàng loạt vụ trộm tại tám khách sạn khác nhau trên địa bàn Singapore. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt lên tới 9.400 đô la Singapore, tương đương khoảng 174 triệu đồng Việt Nam. Đến tháng 10/2024, cô bị tòa án tuyên án tù vì các hành vi trên.
Tuy nhiên, chỉ một tháng sau khi bị kết án và trong thời gian được tại ngoại, bị cáo tiếp tục tái phạm. Các vụ trộm mới xảy ra vào cuối năm 2024 và kéo dài sang năm 2025, cho thấy sự coi thường pháp luật và các điều kiện bảo lãnh mà tòa án đã đặt ra.
Ngày 13/1, Tòa án Singapore tuyên phạt bị cáo mức án tám tháng tù giam vì tội trộm cắp và vi phạm điều kiện bảo lãnh. Người bị kết án là Tania Tan Yi Rong, 35 tuổi, từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu Nàng tiên cá Singapore năm 2017 và sau đó tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế.
Theo các tài liệu do trang Mothership thu thập, tại thời điểm gây án, Tan làm việc với tư cách một nhà tiếp thị trực tuyến tự do. Công tố viên cho biết cô là trường hợp tái phạm nhiều lần, thậm chí tiếp tục phạm tội ngay sau khi bị bắt giữ.
Vụ việc đầu tiên được ghi nhận vào ngày 22/12/2023 tại khách sạn YAN, khi Tan lấy đi nhiều vật dụng như tranh treo tường, gương lavabo, đế ấm đun nước, điện thoại phòng… với tổng trị giá khoảng 1.010 đô la Singapore, tương đương gần 19 triệu đồng. Dù được tại ngoại trong quá trình điều tra, Tan bị cấm lưu trú tại khách sạn, nhà nghỉ hoặc ký túc xá. Thế nhưng, lệnh cấm này nhanh chóng bị phớt lờ.
Ngày 28/3/2024, tại khách sạn Peninsular Excelsior Singapore, Tan rời đi với một túi xách lớn chứa rèm cửa, đèn bàn, bộ tách cà phê, chăn bông và khăn tắm, tổng trị giá hơn 3.108 đô la Singapore (khoảng 57,5 triệu đồng). Khi bị chất vấn, cô nói dối rằng một người bạn là thủ phạm, nhưng sau đó đã thanh toán tiền cho số đồ lấy cắp. Dù vậy, các vật dụng này không bao giờ được thu hồi, do Tan khai rằng không nhớ đã cất chúng ở đâu.
Không dừng lại ở đó, ngày 13/3/2024, ngay tại Tòa án Nhà nước, Tan còn lấy trộm một bảng trắng trị giá 2 đô la Singapore, tương đương khoảng 37.000 đồng.
Sau khi bị bắt lại vào ngày 3/9/2024 vì một vụ trộm khác tại khách sạn Holiday Inn Express Singapore Serangoon, Tan thừa nhận biết rõ các điều kiện bảo lãnh nhưng “không thể kiểm soát được bản thân”. Cô cho biết đã vứt ga trải giường ăn cắp xuống ống xả rác vì sợ mẹ phát hiện. Công tố viên mô tả nơi ở của bị cáo “chất đầy đồ đạc” do thói quen tích trữ.
Dù từng được áp dụng Lệnh Điều trị Bắt buộc (MTO) kéo dài 24 tháng từ tháng 10/2024, Tan vẫn tiếp tục gây án tại bốn khách sạn khác, trong đó có Novotel Singapore, Four Points by Sheraton, Conrad Hotel và The Robertson House. Vụ việc gần nhất xảy ra ngày 15/2/2025, với số tài sản bị lấy trị giá 951 đô la Singapore, tương đương khoảng 17,6 triệu đồng. Đến nay, toàn bộ số tài sản này vẫn chưa được hoàn trả hay bồi thường.
Báo cáo giám định tâm thần của Viện Sức khỏe Tâm thần (IMH) kết luận Tan không mắc bệnh tâm thần tại thời điểm phạm tội, dù được chẩn đoán có rối loạn ám ảnh cưỡng chế và rối loạn tích trữ. Tòa án cho rằng tình trạng sức khỏe này không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành vi phạm pháp.
Cuối cùng, tòa chấp nhận đề nghị của viện kiểm sát, tuyên mức án tổng cộng tám tháng tù giam đối với Tania Tan Yi Rong vào ngày 13/1.