Ngày 22/3/2026, dư luận Thái Lan xôn xao trước câu chuyện của Natthapailin Sathitpolthananan (Nene), 23 tuổi, Hoa hậu Thái Lan Kalasin 2026, khi cô công khai tố cáo bị một “thầy phù thủy” lừa đảo số tiền lên tới hơn 2 triệu baht (tương đương khoảng 1,4 tỷ đồng Việt Nam).
Theo chia sẻ của Nene với truyền thông, toàn bộ số tiền này được cô chi trả cho hàng loạt nghi lễ tâm linh cùng các loại bùa yêu với lời hứa hẹn cải vận, đặc biệt là giúp cô hàn gắn với bạn trai cũ sau chia tay.
Cụ thể, người đẹp cho biết đã mua nhiều vật phẩm “ma thuật” với mức giá đắt đỏ: hai bùa hình đầu lâu trị giá khoảng 231 triệu đồng/chiếc, một bùa Phra Pidta, dầu phép thuật từ “100 nghĩa trang” giá khoảng 126 triệu đồng, cùng bùa chiến binh cổ đại hơn 70 triệu đồng. Ngoài ra, cô còn chi thêm hàng chục đến hàng trăm triệu đồng cho các vật phẩm khác như hoa pikul vàng hoàng gia (hơn 21 triệu đồng), bùa làm từ vải liệm người đã khuất (42 triệu đồng), hay bộ bùa tình cảm lên đến hơn 700 triệu đồng.
Không dừng lại ở đó, Nene còn phải trả phí “ưu tiên” để được thực hiện nghi lễ khoảng 140 triệu đồng, mua các bùa Khun Phaen, và thậm chí trả 21 triệu đồng để “nhận nuôi” một con mèo bị gãy chân theo yêu cầu của thầy.
Theo lời kể, mọi chuyện bắt đầu từ tháng 1/2026, khi cô vừa chia tay bạn trai và rơi vào trạng thái khủng hoảng cảm xúc. Qua sự giới thiệu của một người bạn thân, Nene được kết nối với một người tự xưng là “thầy phù thủy” có khả năng thực hành ma thuật đen, từng phục vụ nhiều nhân vật nổi tiếng và chính trị gia.
Ngay từ lần tiếp cận đầu tiên, người này đã đưa ra những thông tin khiến Nene hoang mang, như việc gia đình cô bị bao phủ bởi năng lượng tiêu cực hay linh hồn người cha quá cố chưa siêu thoát. Nghi lễ ban đầu được báo giá khoảng 35 triệu đồng, nhưng sau đó nhanh chóng bị nâng lên 70 triệu đồng với lý do tình trạng “nghiêm trọng hơn dự kiến”.
Sau nghi lễ đầu tiên, Nene tiếp tục tìm đến “thầy” với mong muốn nối lại tình cảm với bạn trai cũ. Cô được khuyên làm công đức, nhưng không lâu sau lại bị thuyết phục rằng phương pháp này “quá chậm”, trong khi người yêu cũ đã có người mới.
Từ đó, chuỗi chi tiêu lớn bắt đầu. Nene đồng ý chi hàng trăm triệu đồng cho các loại “bùa yêu” được quảng cáo có thể khiến đối phương quay lại ngay lập tức. Tuy nhiên, sau mỗi lần thực hiện nghi lễ, kết quả vẫn không thay đổi. Thay vào đó, “thầy” liên tục yêu cầu nâng cấp nghi lễ, bổ sung vật phẩm và đóng thêm phí để “tăng hiệu lực”.
Đỉnh điểm, cô còn bị yêu cầu trả thêm tiền vì những lý do vô lý như “quên gửi kính cho sư”, “còn người khác đang nói chuyện với bạn trai”, hay “cần cắt đứt năng lượng xấu”. Tổng số tiền phát sinh lên đến hàng trăm triệu đồng.
Khi không còn khả năng chi trả, Nene thậm chí phải vay tiền để tiếp tục nghi lễ. Tuy nhiên, nhận ra mọi chuyện không có kết quả, cô quyết định dừng lại. Lúc này, phía “thầy phù thủy” lại quay sang đe dọa kiện tụng vì khoản nợ còn lại.
Chia sẻ về lý do rơi vào bẫy lừa đảo, Nene thừa nhận: “Tôi đã rất yếu đuối sau khi chia tay. Tôi tin vào tình yêu và sẵn sàng làm mọi thứ để người ấy quay lại. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ mất nhiều tiền đến vậy”.
Hiện tại, bạn trai cũ của cô vẫn không quay lại, trong khi toàn bộ số tiền tích lũy gần như “bốc hơi”. Người đẹp cho biết cô công khai câu chuyện như một lời cảnh tỉnh: “Hãy cẩn trọng với những nghi lễ tâm linh. Đừng mù quáng tin như tôi. Người đáng tin nhất vẫn là chính bản thân mình”.
Sau đó, Nene đã liên hệ lại với người được cho là “thầy phù thủy” để yêu cầu hoàn trả các vật phẩm và giải quyết tài chính. Tuy nhiên, phía này từ chối, cho rằng các nghi lễ đã hoàn tất và không thể thu hồi. Hai bên hiện được cho là sẽ đối mặt nhau tại tòa án trong thời gian tới.
Vụ việc không chỉ gây chấn động dư luận Thái Lan mà còn dấy lên hồi chuông cảnh báo về những hình thức lợi dụng tâm lý yếu đuối để trục lợi thông qua mê tín dị đoan, một vấn đề vẫn âm ỉ tồn tại trong xã hội hiện đại.