Theo South China Morning Post (SCMP), ngày 5/10, một phụ nữ họ Lý ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, phản ánh với truyền thông địa phương rằng cô phát hiện thứ trông giống một ngôi mộ trên mái nhà ngay phía trên căn hộ của mình.
Người phụ nữ mua căn hộ cũ ở tầng 7 vào năm 2017 và cho thuê từ đó đến nay. Gần đây, một người hàng xóm nói với cô rằng khu vực trên mái nhà là nơi chôn cất một bé trai 7 tuổi từng sống trong tòa nhà. Theo lời đồn, đứa trẻ qua đời vì bệnh vào tháng 9/2009.
Những hình ảnh do cô Lý ghi lại cho thấy các vật thể trông giống xương và răng nằm dưới đống đá, cỏ dại. Lo ngại sự việc có thể ảnh hưởng đến giá trị căn hộ, cô cho rằng chủ nhà trước đó đã che giấu thông tin và muốn yêu cầu người này chịu trách nhiệm, nhưng không thể liên lạc được.
Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt xem và gây ra nhiều ý kiến trái chiều.
Sự thật phía sau lời đồn về ngôi mộ
Ngày 8/10, cảnh sát công bố kết quả xác minh, khẳng định khu vực bị nghi là ngôi mộ thực chất chỉ là một bồn hoa có chứa tàn tích động vật. Tại hiện trường không có bia mộ, bình đựng tro cốt hay những vật dụng liên quan đến việc chôn cất.
Kết quả giám định cho thấy các mảnh xương thuộc về động vật nuôi hoặc gia cầm, trong khi những chiếc răng được xác định là răng cá. Không có bằng chứng cho thấy hài cốt người được chôn tại đây.
Cảnh sát cũng rà soát hồ sơ tử vong, kiểm tra thông tin cư trú và làm việc với những người sống quanh khu vực. Qua điều tra, nhà chức trách xác định câu chuyện về ngôi mộ bé trai không có căn cứ thực tế và bắt nguồn từ lời bịa đặt của một cư dân họ Lưu, 73 tuổi.
Người đàn ông này đã bị cơ quan công an xử phạt hành chính. Động cơ khiến ông đưa ra thông tin sai sự thật chưa được làm rõ.
Vụ việc là lời cảnh báo về việc lan truyền tin đồn chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, nhất là những câu chuyện liên quan đến các tình tiết gây hoang mang trong cộng đồng.