
Bản CV của cậu bé 5 tuổi khiến cộng đồng mạng Trung Quốc sốc. Ảnh: Weibo
Trong bản CV, bé trai hiện học ở một trường mẫu giáo tại Thượng Hải, Trung Quốc, cũng khẳng định em thuộc 100 bài thơ cổ của Trung Quốc, đã đọc 500 cuốn sách tiếng Anh trong một năm, không bao giờ khóc khi tiêm và thích nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
Trang CV 15 trang này được cha mẹ của em nộp vào một trường quốc tế hàng đầu ở Trung Quốc nhằm giúp con mình “đánh bại” các đối thủ khác cũng đang tranh suất.
Một số điểm nổi bật của cậu bé được mô tả trong bản CV gồm: từng du lịch nhiều nước, chơi thể thao tốt, hòa đồng với bạn bè và biết chăm sóc em trai 2 tuổi. Cậu bé cũng “có thể nhận biết 1.500 ký tự tiếng Trung, đủ để đọc báo, và có thói quen viết 3 cuốn nhật ký bằng tiếng Anh/tuần để “ghi lại tâm trạng mỗi ngày”.
CV còn kèm một bản đồ có màu sắc cho thấy những nơi mà cậu bé sinh năm 2013 từng tới, bao gồm gần 30 địa điểm ở Trung Quốc cũng như Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines.

Bản đồ màu cho thấy những nơi cậu bé đã đi. Theo đó, cậu đã tới Philippines khi còn là một đứa trẻ mới sinh, đến Indonesia và Nhật Bản năm 1 tuổi.
Rõ ràng cuộc sống hàng ngày của cậu nhóc này bận rộn hơn một người lớn.
Thời gian biểu cho thấy các lớp học và hoạt động mà cậu bé tham gia hàng tuần. Em có những thói quen như chơi piano 5 lần/tuần, tham gia lớp học logic 3 lần/tuần, lớp “đào tạo toàn diện” 3 lần/tuần, buổi học chữ 5 lần/tuần, học tính 2 lần/tuần và chơi “tất cả các môn thể thao” 2 lần/tuần. Với lịch học tập như vậy, cậu bé không có ngày nghỉ.
CV cũng hé lộ rằng, cha mẹ của cậu bé đều tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng ở Thượng Hải và hiện là những nhà quản lý cấp cao tại công ty Fortune 500.
Ngay khi bản CV của cậu bé được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo bởi một blogger hồi đầu tuần, cho tới nay nó đã nhận được hơn 20.000 bình luận và 37.600 lượt chia sẻ.
Nhiều người cảm thấy bất ngờ trước khả năng của cậu bé khi nói họ có lẽ cũng không thể là đối thủ của cậu. “Có đến vài kiếp sau, tôi cũng không làm được như cậu bé đó”, một cư dân mạng bình luận. Một số người đặt nghi vấn liệu bé trai có thực sự hạnh phúc với cuộc sống hiện tại như vậy.
Dù phụ huynh Trung Quốc nổi tiếng là đòi hỏi cao trong thành tích học tập của con, Annie Wang, mẹ của một cậu bé 10 tuổi đến từ Thượng Hải, cho biết CV của bé trai 5 tuổi trên không khiến cô ngạc nhiên. Tuy vậy, cô vẫn hoài nghi về tính xác thực của bản CV “đẹp long lanh” này.
Wang nói, thực tế việc các em nhỏ tại Thượng Hải tham gia những lớp học ngoại khóa nhằm “có cửa hơn” so với những bé khác trong cuộc cạnh tranh vào các trường học danh tiếng, cuộc sống của cậu bé là “một ví dụ tiêu cực”.
Cha mẹ của bé trai 5 tuổi khi biết chuyện CV của con trai mình đang trở thành chủ đề quan tâm và bàn luận sôi nổi của cư dân mạng cho biết họ rất bất ngờ và toàn bộ sự việc chỉ là “một tai nạn” và họ không muốn mọi người chú ý quá nhiều như vậy.