Vòng quanh Thế giới

Hàng trăm cá voi bị tàn sát nhuộm đỏ cả vùng biển

Theo Mail Online
Chia sẻ

Ngư dân đảo Faroe giết khoảng 300 con cá voi hoa tiêu và cá heo hông trắng Đại Tây Dương để lấy thịt cho quần đảo này trong một năm tới theo truyền thống suốt 1.000 năm qua.

Ngư dân đẩy những con cá voi bị đẩy vào vùng nước nông sau đó giết chết rồi kéo xác của chúng lên bờ

Grindadrap (tàn sát) cá voi là hoạt động văn hóa truyền thống của ngư dân đảo Faroe, Đan Mạch và diễn ra bất chấp sự phản đối của các nhà môi trường. Mới đây nhất khoảng 250 con cá voi hoa tiêu vây dài và nhiều cá heo hông trắng Đại Tây Dương bị sát hại tại ngoài khơi Hvalba, một ngôi làng trên đảo Suduroy hôm 14/7.

Truyền thông địa phương dẫn lời tổ chức phi lợi nhuận Sea Shepherd khi một lần nữa yêu cầu người dân đảo Faroe chấm dứt hoạt động mà họ gọi là "hành vi man rợ".

Cảnh thảm sát cá voi nhuộm đỏ một vùng biển.

Đảo Faroe là nơi sinh sống của gần 50.000 người và ghi nhận 188 trường hợp nhiễm virus corona cho tới nay nhưng chỉ một ca nhiễm kể từ tháng 4.

Bộ trưởng Bộ Thủy sản hôm 7/7 cho phép cuộc săn bắt cá heo diễn ra với điều kiện mọi người tránh các cuộc tập trung quy mô lớn.

Các tàu chở cá voi và cá heo được trông thấy ở một vùng vịnh, nơi người dân dùng dao giết và mổ thịt chúng. Cả một vùng nước nhuộm màu máu cá voi chuyển đỏ trông có phần đáng sợ.

Bất chấp bị các tổ chức bảo vệ động vật và cộng đồng quốc tế lên án, ngư dân đảo Faroe kêu gọi truyền thông nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ tôn trọng văn hóa truyền thống của họ, nơi hoạt động đánh bắt cá vẫn là chủ yếu.

Chia sẻ

Theo

Mail Online

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất