Tòa án Singapore ngày 17/7 đã tuyên phạt Raguindin Alma Bassig, 47 tuổi, mức án 3 năm 2 tháng tù sau khi người phụ nữ này nhận tội với hai cáo buộc trộm cắp trong thời gian làm người giúp việc gia đình.
Theo CNA và Shin Min Daily News, ba cáo buộc khác có tính chất tương tự cũng được tòa xem xét khi lượng hình.
Thẩm phán Koo Zhi Xuan nhận định tổng giá trị tài sản bị đánh cắp lên tới 217.000 đô la Singapore (khoảng 4,35 tỷ đồng) là con số "khổng lồ". Ông cũng cho rằng khả năng thu hồi những tài sản đã bị tẩu tán là rất thấp và đến nay bị cáo vẫn chưa bồi thường cho các nạn nhân.
Điều khiến vụ việc gây chú ý là Raguindin đã làm việc cho gia đình này hơn 10 năm. Bà bắt đầu được tuyển dụng từ tháng 3/2016 và phụ trách chăm sóc toàn bộ công việc nội trợ trong ngôi nhà của gia đình bốn người.
Do được chủ nhà tin tưởng tuyệt đối, người giúp việc có thể tự do ra vào tất cả các phòng, bao gồm cả phòng ngủ của chủ nhà. Tại đây, trong tủ quần áo có một chiếc két sắt nhưng không được khóa tủ bên ngoài.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, Raguindin tình cờ phát hiện ba chiếc chìa khóa cất trong túi áo khoác đặt trong tủ quần áo. Sau khi thử mở, bà phát hiện đây là chìa khóa của két sắt chứa nhiều tiền mặt bằng các loại ngoại tệ cùng số lượng lớn trang sức giá trị.
Từ tháng 1 đến tháng 12/2022, người giúp việc liên tục lấy trộm tiền mặt bằng euro, bảng Anh và yên Nhật. Ngoài ra, bà còn lấy nhiều món trang sức đắt tiền của các thương hiệu nổi tiếng như Van Cleef & Arpels và Bulgari, cùng vàng, bạc và ngọc bích với tổng trị giá 77.851 đô la Singapore (gần 1,56 tỷ đồng).
Mỗi khi trở về Philippines nghỉ phép, Raguindin đều mang theo số tiền và trang sức vừa lấy được. Tại quê nhà, bà đổi ngoại tệ sang peso Philippines, bán hoặc cầm cố trang sức rồi dùng tiền mua căn hộ chung cư, ô tô và đất nông nghiệp.
Đến tháng 6/2024, người phụ nữ này tiếp tục thực hiện các vụ trộm mới. Những tài sản bị lấy bao gồm tiền mặt bằng đồng ringgit Malaysia và tiền Việt Nam, 12 vòng tay vàng, hai dây chuyền vàng 24K, nhiều món trang sức bằng vàng, hai đồng xu vàng nguyên chất 999 cùng một bộ trang sức kim cương. Riêng bộ trang sức kim cương cắt kiểu princess được định giá 18.000 đô la Singapore, tương đương khoảng 360 triệu đồng.
Điều đáng nói là các vụ mất trộm không bị phát hiện trong thời gian dài. Đến tháng 11/2025, chủ nhà bắt đầu nhận thấy một số đồ vật trong két sắt biến mất nhưng vẫn nghĩ mình cất nhầm.
Nghi ngờ có điều bất thường, ngày 27/5/2026, gia đình đã lắp camera cảm biến chuyển động trong phòng ngủ. Chỉ hai ngày sau, hệ thống ghi lại cảnh Raguindin mở két sắt và lấy tài sản. Chủ nhà lập tức trình báo cảnh sát, còn người giúp việc bị bắt giữ ngay sau nửa đêm hôm sau.
Tại phiên tòa, nạn nhân cho biết bà cảm thấy bị phản bội sâu sắc bởi người từng được gia đình hết mực tin tưởng suốt hơn một thập kỷ.
"Khi nhìn thấy cô ấy mở két sắt của tôi, trái tim tôi như tan vỡ. Tôi không thể tin cô ấy lại làm điều đó", người phụ nữ nghẹn ngào chia sẻ.
Bà cho biết gia đình luôn đối xử tử tế với Raguindin, thậm chí mỗi năm đều chi trả vé máy bay để người giúp việc về Philippines thăm con, thay vì hai năm một lần như quy định trong hợp đồng lao động.
Theo lời nạn nhân, một số món trang sức bị đánh cắp còn mang giá trị tinh thần đặc biệt vì là kỷ vật được mẹ chồng trao lại trong ngày cưới.
Trong khi đó, thông qua phiên dịch viên, Raguindin khai trước tòa rằng hiện bà "không còn đồng nào". Bên công tố cho biết sẽ xem xét thủ tục tịch thu tài sản riêng nhằm hỗ trợ nạn nhân thay vì yêu cầu lệnh bồi thường, bởi bị cáo được xác định không còn khả năng chi trả.
Theo quy định của Singapore, hành vi trộm cắp do người giúp việc thực hiện có thể bị phạt tới 7 năm tù, kèm theo hình phạt tiền. Trong vụ án này, tòa nhận định mức án hơn 3 năm tù là phù hợp với tính chất nghiêm trọng và giá trị đặc biệt lớn của số tài sản đã bị chiếm đoạt.